Các mẹ ơi, chỉ vì không suy xét kỹ mà mình suýt làm cháy nhà. :-& May mà trời phật còn thương các mẹ ạ. Chuyện là thế này...


Tính của mình là chúa ghét bẩn, dầu mỡ bám quanh đồ bếp. Thế là mình có sáng kiến lấy các mẫu giấy nylon màu trắng, loại giấy gói hoa ấy, dán quanh ô bếp, quanh phần lõm để bếp ga. Theo mình nghĩ làm như thế thì dầu mỡ bám vào sẽ lột bỏ đi và tránh làm bẩn chi tiết gỗ và bàn đá quanh bếp. Hỡi ôi, sạch sẽ đâu chưa thấy mà lửa nóng của bếp lâu ngày làm dầu mỡ tan chảy ra thêm bẩn, rồi miếng giấy dán đó làm thêm khó khi lau chùi. Chuyện đến đó thì mình có thể chịu được. Nhưng hôm trước mình đang bật lửa nấu ăn trưa thì miếng giấy nylon đó bắt lửa do nhiệt nóng, thể là làm cháy hết luôn phần giấy dán ngay sau ống dẫn gas. Mình vội tắt lửa và khóa gas ngay. May mà ngọn lửa không lớn lắm vì mình đang bật bếp ở mức lửa thấp. Thật là may các mẹ ạ. Từ nay mình cạch đến già. Sau này suy xét kỹ lại thì thấy mình ngốc thật. Dầu mỡ bám vào chi tiết gỗ hoặc mặt đá thì dùng chút ít xà phòng hoặc dung dịch chùi bếp chùi ngay sau mỗi bữa nấu ăn là sạch thôi. Một ngày vệ sinh một lần vào cuối ngày là sạch. Chia sẻ kinh nghiệm này với các mẹ nhé!