số là em mua phải nguyên một bộ chăn, ga, đệm, gối Everon giả các bác ạ. cũng tại tham rẻ. gối dùng được một thời gian thì xẹp lép, vỏ chăn, vỏ ga giặt vài lần màu bị bợt hết cả ra. hix. đau hết cả lòng. lúc mua về rõ là đẹp, hí ha hí hửng. mà phải công nhận bây giờ người ta làm hàng nhái siêu nhân thật. chẳng biết đường nào mà phân biệt. vớ vào thì phải chấp nhận số phận thôi. đau lòng quá điiiiii...


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Thứ nhất về việc bạn mua ga chun 160 nhưng...
Mình hay...
Mình hay...
1. mấy năm trở lại đây, để chống hàng giả, bên trong và ngoài vỏ của các sản phẩm everon có...