Em mua một cái bếp gas RINNAI hàng liên doanh, mặt kính, loại bếp nổi (không phải bếp âm) ở một cửa hàng bếp gas RINNAI đầu đường Nguyễn Văn Huyên đoạn gần rẽ ra Hoàng Quốc Việt cách đây khoảng 6 tháng. Hôm thứ 6 tuần trước mẹ em đang đun nước thì nghe thấy tiếng lách tách, chạy vào thì thấy lửa lan xuống phía dưới bếp rồi một tiếng nổ đùng rất to. Kính ở trên mặt bếp vỡ vụn thành từng viên nhỏ như kính xe ô tô bị vỡ, lửa bốc lên bùng bùng làm mẹ em hết cả hồn. May quá lửa không lan sang bình gas vì nhà em để gas ở khoang riêng. Cái bếp này em mua rẻ lắm hình như chỉ 950K, kiểu dáng cũng đẹp và gọn. Các mẹ phải rất cẩn thận khi mua loại này nhé!