Lâu nay đắn đo suy nghĩ nhiều lắm. Cũng muốn viết đôi ba dòng tâm sự cho vơi bớt nhưng suy đi tính lại chon cách giải bày lên đây chắc được trải lòng hơn nhiều.
Chuyện thì cũng chẳng có gì đâu. Nhưng vợ chồng em mới cưới. Anh hơn em cả chục tuổi. Nên Mẹ anh cũng lớn tuổi. Lúc mới cưới Mẹ anh ở quê, nhưng vì anh là con trai út lại thương Mẹ muốn đưa Mẹ vào Sài Gòn trước là chơi thăm quan thôi vì cả đời tần tảo biết đất Sài Thành là gì đâu. Sau là anh muốn xem tình hình tính nết vợ thế nào có thích hợp để Mẹ ở chung cùng gia đình không.
Chả biết trời xui đất khiến thế nào ngày đầu tiên Mẹ vào em có đi chợ sắm sửa mua đồ về chuẩn bị thiết đãi Mẹ ..... Vậy mà.........Mẹ ăn bị ngộ độc phải nhập viện. Đồ ăn thì mình mua ở chợ về chế biến bình thường mà minh còn ngâm nước muối đối với rau rồi cà chua với dưa leo nữa.
Anh chồng mình thì chẳng biết giận hay lo cho Mẹ quá mà cũng không quan tâm mình nhiều, tâm trạng rối bời muốn chia sẽ cùng anh mà suốt ngày a bận Công việc không rảnh thì chạy qua chị dâu với Mẹ.( Mẹ bị xong qua bên chị dâu ở trước là tiện chị ở nhà chăm sóc cháu chăm luôn Mẹ hay là sợ Mẹ ở bên em có bị gì thêm không???):((:((
Thực sự giờ mình không biết thế nào nữa........
Mình kỹ lắm trong ăn uống mà...... Cả nữa năm cưới nhau về nấu ăn chồng có thấy đau hay khó tiêu gì khi ăn uống đâu?
Em thì muốn Mẹ về ở cùng bên gia đình em, trước cho gần chồng sau tiện để mình phụng dưỡng...... Mà cứ đà nấu ăn kiểu này Mẹ thì có tuổi rồi ăn uống cũng kỹ. Cứ nghĩ thực phẩm ngoài không tốt này kia nữa.......Ai có cách gì chỉ em với. Làm sao ? làm cách nào để chăm sóc mẹ mà không lo vấn đề ngộ độc!!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Có cách gì không trời.............
Ngâm muối mình ngâm rồi mà không hiệu quả lắm.