Máy say sinh tố Midea mua mới 299k bảo hành hết 200k. Bức xúc quá!
Chào các mom, mình bức xúc quá nên mới post vào đây
Chả là nhà có con nhỏ. Mua cái máy say sinh tố Midea về dùng để say thức ăn cho con. Máy mua mới là 299k( trong thời gian khuyến mại còn bt hình như là 325k), bảo hành 1 năm, vậy mà bây giờ mới được 7 tháng thì cái gioăng cao su nó bị vỡ. Tớ mang đi bảo hành thì ng ta bảo phải thay cái gioăng đó. Sau khi thay xong họ đòi phí 200k để thay.:Silly: Thế có bực mình không cơ chứ:Sick:
Đành rằng kể cả là hàng bảo hành thì mình cũng có thể sẽ phải mất phí cho việc bảo hành đó. Nhưng chi phí đó là quá vô lý. 1 cái máy có 299k gồm 2 cối và 1 cái đế có moto mua mới có bằng đó mà thay cái gioăng thì bằng 2/3 giá của cái máy mới. vậy mấy cái đồ kia là đồ bỏ đi à. Đã thế khi mình gọi điện đến phản ánh thì lại trả lời là nó không có phụ kiện thay thế, phải đổi cái mới cho mình. Mình bảo nếu đổi cái mới thì mình sẽ trả lại toàn bộ bộ cũ để lấy bộ mới thì lại không đồng ý. Thế có chuối không cơ chứ???Nếu bảo hành như thế thì bảo hành làm j. Lại còn bảo lỗi do người sử dụng, không phải lỗi do nhà sản xuất nên không bảo hành. Có phải là mình use không đúng hay mình đập ra cho nó vỡ đâu. Khi sản xuất ra sản phẩm và đưa ra thời hạn bảo hành, bao giờ nhà sản xuất cũng tính được tuổi thọ của sản phẩm là bao nhiêu để đưa ra thời hạn bảo hành có lợi nhất cho họ chứ. Đây thời hạn bảo hành 1 năm mà mới được 1 nửa thời gian đã hỏng như thế lại đổi lỗi cho người sử dụng là sao???:mad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bảo hành vậy thì bỏ tiền ra mua cái máy mới àh. Mà...