Cuộc đời ai chẳng một lần (vô tình) làm rớt điện thoại vào nước, không trúng mưa thì cũng rơi vào chậu giặt đồ hay... bồn cầu. Nói vậy là bởi vì con em gái tôi hôm nọ mải chơi quá, thay cái quần jean dơ rồi ném ngay vào chậu ngâm đồ giặt mà không hề hay biết còn sót lại em Nokia E72 trong túi. Lúc nó sực nhớ ra rồi chạy tán loạn vào nhà tắm để lôi ra cũng đã mất gần... 3 phút. Tôi và nó đã cố gắng "hô hấp nhân tạo" để cứu sống lại em E72 này, và may sao em ấy đã sống lại.



Thiết nghĩ, dù cơ hội cứu sống là 50/50, nhưng để tiết kiệm tiền bạc cho mọi người và hạn chế đồ phế thải kim loại, tôi xin mách vài nước sơ cứu tại chỗ cho "dế" yêu khi bị nhúng nước:




Tắt máy ngay lập tức : Cứ bị nhúng nước thì việc đầu tiên cần làm là tắt máy ngay tắp lự. Cách này là bạn đã giúp cứu sống thiết bị điện tử của mình lên nhiều lần rồi.



Tháo pin sau khi đã tắt máy : Tháo pin và gỡ càng nhanh càng tốt mọi bộ phận của máy ra. Còn với một số loại laptop thì bạn... nên chạy ngay ra tiệm để nhờ chuyên viên gỡ ra càng nhanh càng tốt (hoặc nhờ họ sửa luôn cho rồi).



Làm khô máy: Tôi đọc trên mạng thấy có nhiều cách làm khô như dùng gạo hay chất hóa học hút ẩm, dùng lò nướng... để làm khô từng bộ phận của máy. Lời khuyên là nếu nhà bạn nên lấy pin ra ngoài lau khô bằng vải khô trước hoặc hút ẩm bằng gạo (đặt pin, máy vào tô gạo khô). Còn nếu dùng máy sấy hay lò thì đừng để nhiệt độ cao quá 50oC vì rất dễ rất dễ làm cong và có thể làm nổ pin.



Tôi không phải là chuyên viên gì về đồ công nghệ, chỉ từng tìm hiểu và áp dụng vài cách để làm vốn bỏ túi cho mình và giúp người nhà. Các mẹ hay bất cứ ai đã từng và biết cách cứu chữa điện thoại vào nước ngay tức thì (trước khi đưa ra tiệm) thì vào góp vài ý cho topic tôi nó vui vui :)).



Cám ơn các mẹ.