Đã ba năm trôi qua nhưng nhớ lại những ngày đầu lăn lộn tìm kiếm thông tin để cứu chữa cho con, một đứa con gái tội nghiệp đã không may bị điếc bẩm sinh tôi vẫn không thể nào quên được.Hôm đó, cũng như hàng ngày tôi mò mẫm internet, vào các trang báo mạng để tìm niềm an ủi và khi tôi vào google và gõ chữ” Bé bị điếc bẩm sinh” thì thế giới thông tin tôi cần tìm kiếm đã hiện ra với link liên kết đó là trang: www.webtretho.com với sub box- Sức khỏe- Bệnh trẻ em- bé bị điếc bẩm sinh. Tại đây tôi đã được tham gia vào diễn đàn được tìm hiểu thông tin, được quen biết với các bác sỹ tận tâm với nghề như Bs Như, bs Thủy, được làm quen và chia sẻ với rất nhiều mẹ cùng cảnh ngộ, có những mẹ bây giờ đã trở thành bạn thân thiết của gia đình tôi dù hai gia đình ở hai phương trời khác biệt, những đứa con của chúng tôi cũng trờ thành những người bạn vui đùa mỗi khi các gia đình gặp gỡ nhau.Tôi thường xuyên vào đây để cập nhật thông tin, và cũng từ đây tôi đã tìm ra giải pháp chữa trị cho con mình Từ đó đã tạo cho tôi một thói quen trước khi đi ngủ là phải ghé vào đây để thăm và tham gia vào diễn đàn. Một diễn đàn với thật nhiều niềm vui với những mẹ đã tìm được hướng cứu chữa cho con mình và cũng thật nhiều nỗi buồn khi ngày càng có nhiều mẹ có con cùng cảnh ngộ như con tôi. Những ngày nước mắt đong đầy đã đi qua, chỉ còn lại là sự cố gắng và niềm vui khi con thơ cất tiếng nói đầu tiên gọi ba mẹ sau hai năm dài trông ngóng. Tôi thực sự thấy thế giới đã rộng mở cho tương lai của con khi chính nhờ những thông tin quý báu của diễn đàn đã giúp gia đình tôi có những quyết định và việc làm kịp thời để chữa trị cho con.Cũng vì thói quen vào web trước khi đi ngủ mà tôi cũng biết được rất nhiều thông tin về dinh dưỡng, giáo dục , nghề nghiệp, hôn nhân gia đình. Có đọc, có xem mới biết được cái thế giới của gia đình tôi quá nhỏ bé và cái thế giới của WTT thật là rộng lớn vô cùng. Năm cũ sắp qua, năm mới đang tới. Hòa cùng với không khí mùa xuân ấm áp, hòa với không khí kỷ niệm 10 năm WTT, tôi luôn mong WTT sẽ luôn sống, luôn vững vàng, luôn phát triển mạnh mẽ và đặc biệt là tồn tại tới thế hệ con, cháu chúng tôi. Cảm ơn cái nôi của thông tin trẻ thơ, cảm ơn “bách hóa thông tin” của WTT và đặc biệt cảm ơn WTT đã giúp tôi tìm được tương lai cho con mình!