MẶT TRỜI BÉ THƠ


"Trong tác phẩm này có hình ảnh người cha, người mẹ, trẻ em và hình ảnh thế giới là trái đất màu xanh.


Ở đây hình ảnh người mẹ mang bầu với khuôn mặt hạnh phúc cùng đôi mắt hướng lên chính là biểu tượng cho sự vươn lên khao khát học hỏi để hoàn thiện mình, cũng như suy nghĩ cho hạnh phúc của gia đình, tương lai các con. Nếu như chúng ta luôn được nghe nhắc “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” thì hình ảnh trái tim hạnh phúc với hình ảnh người cha màu xanh (màu sắc của sự trưởng thành, của mạnh mẽ), người mẹ màu đỏ (màu sắc của sự chín chắn, đằm thắm và ấm áp của ngọn lửa) ở trong tác phẩm này đã nói lên tất cả. Chính sự mạnh mẽ của cha cùng với sự dịu hiền lo toan của mẹ là yếu tố để xây dựng sự sống và hạnh phúc.


Trẻ em – vẫn luôn được ví như “mặt trời bé thơ”, linh hồn của sự sống; được cách điệu giống như hình ảnh ông mặt trời màu vàng, có khuôn mặt hạnh phúc và tự tin. Nhờ sự dạy dỗ, đùm bọc yêu thương của cha mẹ nên trẻ được phát triển toàn diện biết yêu thương em (ôm bụng bầu của mẹ) với những bông hoa bé ngoan, bông hoa điểm 10. Số 10 sử dụng ở tác phẩm này cũng là điểm nhấn cho 10 năm phát triển của Webtretho.


Nếu như chỉ dừng lại ở gia đình hạnh phúc thì quả thật còn gì đó “hơi thiếu”; do vậy trong tác phẩm có đưa ra hình ảnh trái đất như sự hội nhập của cái “cá nhân” vào “toàn thể”, hội nhập, phát triển mà không đánh mất mình. Và trong cái hội nhập ấy, trẻ em luôn được phát triển, được tôn vinh; và vẫn luôn là “mặt trời bé thơ” với nụ cười tỏa nắng.


Tác phẩm đã được tác giả in thử lên giấy A4 và giấy ảnh cho kết quả màu sắc ổn định. Do vậy với tính khả dụng tác phẩm còn có thể in trên nhiều chất liệu khác."


Tác phẩm có kết hợp với logo


ID: phuonganh74