Tình hình là năm sau 2009 mình định xin cho con vào Tiểu học Lê Ngọc Hân. Cũng may, đang hoang mang không biết xin cho con về đâu thì bà Ngoại lại mua nhà trên phố Lò Đúc, thế là chuyển luôn hộ khẩu cho con về cùng với bà cho đúng tuyến. Mình nghe nói xin vào trường này nếu trái tuyến cũng khó khăn lắm nên mình hơi lo không biết với thời buổi hiện nay thì đúng tuyến liệu có được ưu tiên như ngày xưa nữa hay không? và thủ tục thế nào? Mình còn nghe mấy mẹ có con học trường này mấy năm trước nói các con mới vào lớp một, vừa vào nhập học các cô đã mang truyện ra bắt đọc để kiểm tra, rồi trường không có đủ lớp nên các cháu phải học bán trú ở chỗ khác khi nào đến giờ học các cô mới dẫn đến trường. Mình cũng không có kinh nghiệm gì về vấn đề này, mình chỉ thấy cháu mình học tiểu học Thành Công B khi vào lớp 1 cô mới bắt đầu dạy từ ABC chứ không có yêu cầu biết viết biết đọc trước gì hết, đến nay cháu mình cũng vẫn học rất giỏi và viết đẹp nữa. Bây giờ đến lượt con mình vào lớp 1 thì lại nghe thấy nói thế mình băn khoăn quá cơ.


Có mẹ nào có con năm sau vào trường này không vào đây cùng chia sẻ với mình với.