Em có con đang học lớp chất lượng cao trường THDL Lý Thái Tổ - THNC. Hôm thứ 7 vừa rồi đi họp phụ huynh cho con mới nhận thấy chẳng riêng mình mà rất nhiều bố mẹ cũng rất bức xúc về việc học tiếng Anh của các con. Em mở topic này mong được chia sẻ cùng các bố mẹ nỗi bức xúc này và hy vọng chúng ta sẽ có những đóng góp/ý kiến hay cho nhà trường, để con chúng ta được học lớp chất lương cao thật sự cao.


Năm nay nhà trường lấy lý do thành lập lớp chất lượng cao để thu thêm học phí thành 2tr đ ( tăng thêm 1 tr so với lớp đại trà), sự khác nhau này do chương trình học ngoại ngữ của các con sẽ được các giáo viên nói tiếng Anh bản ngữ giảng dạy, thực chất các giáo viên này toàn từ Mexico và Philipin, chẳng hiểu khái niệm giáo viên bản ngữ của nhà trường là gì?. Các tiết học ngoại ngữ của các con bây giờ cũng không còn trợ giảng người Việt nữa.


Năm ngoái, các con được học 6 tiết tiếng Anh/tuần, năm nay lớp chất lượng cao còn 5 tiết/tuần, lý do bộ GD khống chế số tiết tiếng Anh. Các con đang học giáo trình Let's go trên lớp và English Time liên kết, năm nay bỏ Let' s go, nhảy từ English Time 2 lên thẳng English Time 4. Đây là sự xắp xếp chương trình hết sức thiếu khoa học.


Vân vân và vân vân..., rất nhiều điều bức xúc và bực mình nữa.


Đành rằng nhà trường bây giờ cũng như 1 đơn vị kinh doanh, cần phải kiếm lợi nhuận, nhưng kinh doanh giáo dục cần phải có cái tâm và trách nhiệm.