Chào tất cả các bố các mẹ, sau khi dành cả gần một ngày trời đắn đo, mình quyết định viết lên những dòng này, thứ nhất để giải tỏa bức xúc (tính mình khá nóng nên muốn nhịn mà nuốt không trôi :((), thứ hai, mong các vị phụ huynh đang và sẽ cho con đi thi có thể rút ra kinh nghiệm từ chuyện của bản thân mình.


Nhà mình có một bé học lớp 5, năm nay mới biết tới cuộc thi này và rất thích được tham gia, nên dù bé học tiếng anh chỉ ở mức trung bình nhưng mình vẫn cho bé đi thi. Sáng nay bé đi thi cấp huyện, trước khi đi thì cô giáo có gọi điện báo phụ huynh mang laptop đi, mình nghĩ để đề phòng thôi, vì địa phương mình tuy chỉ là một huyện ngoại thành nhưng cũng đâu đến nỗi không có nổi máy tính cho các cháu dùng. Hơn nữa, BTC đã chia thời gian thi làm 4 đợt, nếu máy móc không đủ thì có thể tách ca thi ra. Ai ngờ, đến nơi thấy nhà nhà mang laptop, người người dò mật khẩu wifi, lại thấy các cô thông báo là có một dãy máy tính bị hỏng, các cháu đi thi, ai có laptop vào được wifi thì thi trước, còn lại thì phải đợi khi nào có máy các cô sẽ cho vào thi sau. Mạng wifi của trường thì rất yếu, chập chờn không ổn định, có vài vị phụ huynh thắc mắc thì được các cô an ủi là do ở ngoài nên thế chứ vào trong phòng thi sóng mạnh lắm!!! Do laptop của mình bắt được wifi nên bé được vào thi trước. Trong lúc bé thi, thấy vài bé lớp 4 lúc đó mới thi xong khóc òa lên vì máy hỏng, rồi lại thấy mấy bé lớp 5 đã vào phòng thi rồi lại phải đi ra vì máy không bắt được wifi, máy cây của trường trục trặc, mình đã cảm thấy cuộc thi này có gì không ổn. Đến lúc bé nhà mình đi ra, gương mặt rất buồn rầu thông báo không làm được bài do bài thi không hiển thị hình ảnh, không nghe được âm thanh, thời gian xuất hiện câu hỏi cũng lâu. Mình có hỏi tại sao không thông báo cho thầy cô, vì nghe nói nếu gặp sự cố thì có thể lập biên bản dừng thi và thi lại, bé trả lời có thông báo cho thầy, thầy có đến xem, và nói lỗi do máy, nhưng không làm gì. Bé thông báo với thầy rất nhiều lần sau đó nhưng thầy mặc kệ nên đành cố hoàn thành bài thi. Sau đó, mình và cô giáo của bé có đến gặp thầy và xin thầy xem xét, nhưng thầy nói một câu rất vô trách nhiệm: "Làm bài thi xong rồi chứ gì? Máy lưu kết quả rồi chứ gì? Thế thì còn xem cái gì nữa." Sau đó, có một bé bạn học với bé nhà mình học rất khá, ngồi máy tính của trường bị hỏng bàn phím không gõ được, đích thân thầy giáo đó đi sửa mất vài phút, và vẫn cho thi tiếp, vẫn không lập biên bản. (Bài thi làm 200 câu trong 30 phút, mất vài phút thì rất thiệt thòi cho các cháu.)


Đến chiều, mình được biết, khi một số bé chưa được thi đi thi, có một số phụ huynh sợ máy cây của trường hỏng nên muốn cho con dùng laptop, thì chính thầy giáo đó can ngăn, nói rất to như này: "Không được dùng laptop, đường truyền wifi có vấn đề, dùng rồi không làm được bài đâu, sang hết máy cây ngồi đi." Hóa ra thầy cũng biết đường truyền của các thầy có vấn đề, nhưng vẫn kệ, cho các cháu thi, đứa nào may mắn thì qua, còn xui xẻo như bé nhà mình, dù có phản ánh thầy vẫn mặc xác. Mình cũng có lên diễn đàn của BTC, chỉ thấy BTC hướng dẫn cách xử lý tình huống với hội đồng thi, không nói gì đến các trường hợp cá nhân. Bản thân mình cũng đọc được một vài trường hợp gần tương tự phản ánh trên diễn đàn, nhưng không thấy BTC đưa ra ý kiến phản hồi, phát huy đúng tinh thần đem con bỏ chợ thường thấy ở các cuộc thi thương mại.


Tuy nhiên, ngoài sự bức xúc của phụ huynh, sự tức tưởi, ấm ức của các con, mình cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới hội đồng thi khu vực mình và BTC cuộc thi, nhờ có các bạn mà mình đã có một bài học lớn cho các cháu: "Trong cuộc sống, đôi lúc mình hành động đúng nhưng người khác vẫn có thể vô tâm hoặc nhẫn tâm đạp bỏ mà ta không thể làm gì được." và "Khi chúng ta không có quyền, thì chúng ta vẫn phải chấp nhận thiệt thòi về mình dù lỗi hoàn toàn không phải của chúng ta."