Chào các mẹ,


Mình đang có một vấn đề khó nghĩ quá. Bé 3,5 tuổi nhà mình hiện học trường Mầm non 20-10, phố Thợ Nhuộm. Để xin được vào đây mình phải qua mấy cầu và theo con đường tài trợ vật chất cho trường. Bé học ở đây thì mình cảm nhận là tốt, phòng ốc rộng rãi, sạch bong, con trông lúc nào cũng tinh tươm. Tất nhiên có sự vụ gì thì mình cũng phản ánh và các cô cũng mời đến nói chuyện và giải thích ngay. Các cô rất có trách nhiệm. Khi mình xin học cô HT nói là gửi bé chị thì gửi cả bé em thôi, nhà ai cũng thế, cô còn tuyển sinh nốt năm 2010 để về hưu. Vậy là tới nay chỉ còn có hơn tháng là cô về hưu rồi. Nếu mình muốn xin bé 2 vào đây thì phải gặp cô và xin luôn.


Nhưng sắp tới trường 20-10 chuyển thành Trường cung ứng dịch vụ chất lượng cao, đồng thời học phí chắc cũng sẽ tăng nhiều. Hiện tại con mình vài tháng nữa lớp mẫu giáo bé là 900k chưa kể tiền ăn 300k nữa. Khi chuyển lên Chất lượng cao thì mình ko biết học phí thế nào song có lẽ sẽ cao như tư thục??? Lý do này cũng chỉ là 1 phần.


Phần khác là mình có bạn bè và anh trai chồng gửi con ở Mẫu Giáo Bách Khoa thì khen lắm. Bạn mình còn bảo: Về hỏi con, cô có mắng/đánh con ko? Thì con trả lời: Ko, cô toàn thơm con thôi. Điều này làm mình rất ấn tượng. Con mình mình hỏi: Cô có thơm con ko, nó bảo: Chả cô nào thơm cả :Laughing: . Điều khác nữa là chồng mình làm gần đây nên có thể xin vào dễ hơn, đồng thời anh chồng cũng bảo sẽ xin được, cũng chưa biết có phải tốn nhiều ko.


Thế nên mình rất đắn đo:


1- Chị 1 trường? Em 1 trường?


2- Giao con cho bố đưa đón suốt mấy năm học? Mình thì ngược đường hoàn toàn.


3- Mầm non BK thì có tốt như MG Bách Khoa ko?


4- Nếu Mầm non BK tốt (mà học phí thì rẻ thế, theo mình biết cháu mình học Mẫu giáo thì học phí có 400k) thì so với Mầm non 20-10 thế nào?


5- Nhà mình đi 20-10 gần hơn.


Giúp với các mẹ ơi, để mình có hướng giải quyết sớm.


Cảm ơn các mẹ/bố. :Crying: