Cái shop này được danh bán rẻ nhất nhì cần thơ, lại rất thân thiện, nên ai ai cũng khen, cũng “nịnh” quyết liệt, làm bao nhiêu ng khác cứ bị lừa tai, bịt mắt. Ừ thì rẻ thật, mấy bạn bán hàng nói chuyện cũng ngọt thật, nhưng hàng mua về đi r mấy mẹ sẽ biết.


Mình có mua 1 s
on hủ Toly moly giá là 80k, khi nhận đc hàng thì mới tá hỏa vì loại này ngoài chợ đêm bán có 50k
:o:o Mình biết loại này có 2 hàng đó giờ, nhìn 2 sp là có thể phân biệt được ngay, thấy shop đăng hình loại hãng nên mới đặt mua, ai ngờ shop treo đầu dê bán thịt bê [-( Bỏ luôn cái hủ son, ko dám đụng đến. Thấy ko có là bao nhiêu nên mình cũng ko liên hệ thắc mắc với shop đó làm gì, nghĩ là mình ko mua hàng shop đó nữa là đc r


Qua lần đó nên mình tìm hiểu kĩ hơn về shop yeulamdep trên mạng và cũng biết shop yeylamdep đó chuyên bán hàng fake, r còn rùm beng vụ kem aroma làm khách dị ứng, người ta la làng quá trời :(


Bởi thế, mình mới chia sẻ trên đây 1 lần nữa, để ai đọc được mà rỉ tay nhau để ko bị lừa như nhiều ng khác :p