Vụ hôi của hàng giả bị tiêu hủy: "sơn hào hải vị" no nê nhưng vẫn tiếc một miếng "cơm thiu"!
Ai nói người Việt mình biết “ăn uống” tinh tế là em không chịu đâu à nha, thói quen “ăn uống” của người Việt mình là “ăn hôi, ăn bẩn, ăn thiu”. Thấy bất kỳ cái gì có thể “ăn” được là “ăn” ngay, từ những lon bia đổ trên đường do xe chở bia bị tai nạn cho đến mấy cái túi fake trong buổi lễ trang trọng tiêu hủy hàng gian hàng giả xâm phạm sở hữu trí tuệ do Thanh tra bộ Khoa học-Công nghệ cùng Công an tổ chức!
Theo thông tin trên báo chí là vào ngày 21/10, Thanh tra Bộ KH&CN phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP Hà Nội tổ chức tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ. Có rất nhiều phóng viên đến đưa tin sự kiện này. Sau đây là clip của sự việc:
Hình ảnh cắt ra từ clip hôi của.
Thế nhưng vừa qua, một clip ngắn được tung lên mạng cho thấy buổi lễ trang trọng bỗng nhiên biến thành một buổi… hôi của nhốn nháo, xô bồ. Nhiều người xem clip phải há hốc mồm khi thấy trong một buổi lễ được tổ chức bởi các cơ quan chức năng của nhà nước, nhiều người lại hành xử như đi họp chợ. Họ xông vào bóc hàng, săm soi, lựa chọn và lấy đi nhiều tang vật hàng giả với gương mặt bình thản, tỉnh như ruồi, chăm chăm vào những món đồ mà không thèm để ý đến camera đang chĩa thẳng vào mình. Một nhà báo có mặt tại sự kiện này còn kể lại là anh trông thấy nhiều đồng nghiệp lao vào khu vực chứa đồ tiêu hủy để… hôi của!
Một cán bộ Bộ KH&CN mục kích sự việc cho biết: Đây là tang vật thu được từ một vụ vi phạm sở hữu công nghiệp lớn mà Thanh tra Bộ KH&CN chủ trì giải quyết. Theo quy định, tất cả hàng hóa được kết luận là vi phạm sở hữu công nghiệp như nhái nhãn mác, giả xuất xứ... đều phải bị tiêu hủy. Để tuyên truyền cho hoạt động này, Thanh tra Bộ KH&CN đã mời một số báo tới dự đưa tin, quay phim chụp ảnh. Nhiều cán bộ trong Bộ cũng được “xi nhan” trước để có mặt tại buổi tiêu hủy.
Một người tham gia vào buổi lễ ngao ngán kể: “Người chủ trì vừa tuyên bố lý do xong, chưa kịp chuyển hàng đi tiêu hủy thì nhiều người - cả quan khách và người của Bộ - nhất loạt lao vào lục lọi. Ai cũng nhặt đôi ba cái ví, túi xách mang về xài. Cá nhân tôi thấy hành động đó rất phản cảm. Khi xem clip trên Facebook, nhiều bạn bè ở các cơ quan trong Bộ và ở ngoài xã hội nhắn tin, gọi điện thoại hỏi tôi sao kỳ vậy, tôi không biết nói sao”.
Ngẫm mà thấy hài hước ghê luôn, không biết những người hôi của kia có hiểu ý nghĩa của buổi lễ này hay không, có biết là nạn hàng giả có thể giết chết một doanh nghiệp, thậm chí là một nền kinh tế hay không? Mà chắc là họ phải hiểu, vì chẳng có “dân đen” nào ở đấy cả, toàn là cán bộ và nhà báo thôi, những người được coi là “trí thức”, được xã hội trọng vọng, những người đáng lẽ phải phân biệt rõ phải trái đúng sai, đâu là hành vi nên làm và không nên làm.
Thế mà họ lại hành xử như thể là những người chưa bao giờ đặt chân đến trường, vô văn hóa và kém ý thức đến nỗi bất chấp hoàn cảnh, nháo nhào lao vào những món đồ giả bất hợp pháp để “ăn hôi, ăn bẩn”. Ông bà ta xưa có câu là “thượng bất chính hạ tắc loạn” (ở trên không nghiêm thì ở dưới sẽ loạn), những người “ở trên” không ngay thẳng, trung thực thì sao làm gương cho những người “ở dưới”. Người dân sẽ nghĩ như thế nào đây khi một buổi lễ có ý nghĩa tuyên chiến với hàng giả của các cơ quan chức năng có thẩm quyền biến thành buổi lễ “người tiêu dùng tranh thủ dùng hàng giả”. Thế nên người ta chẳng còn lấy làm khó hiểu với những vụ người dân lao ra đường hôi của khi có một xe chở hàng hóa nào đó gặp tai nạn!
Chuyện như thế này thì chẳng có lời giải thích hay biện minh nào là chính đáng hay hợp lý cả. Thế nhưng, ông Trần Minh Dũng, Chánh Thanh tra Bộ KH&CN lại lên tiếng như thế này: “Về quy trình, chúng tôi trước tiên phải công bố lý do, sau đó mới tiến hành tiêu hủy bằng cách cắt nát tang vật. Tuy nhiên, lúc đó một số anh chị em báo chí và nhiều người khác (do đông người nên chúng tôi không xác nhận được) lao vào lấy tang vật nên mới xảy ra cơ sự như thế. Đó là do lần này chúng tôi chủ quan, tin tưởng anh em, chứ các lần trước đều có công an bảo vệ tham gia cùng với hội đồng để tiêu hủy nên không xảy ra tình trạng tương tự”! Vâng, nên rút kinh nghiệm là lầ sau phải có công an bảo vệ, chớ tin vào tinh thần tự giác và tính trung thực của người Việt!
Lạ một điều là những người “hôi của” lần này đâu phải là những người “đói ăn đói mặc” gì cho cam, thế mà vẫn tiếc một miếng “cơm thiu”. Càng ngày em càng tin rằng người Việt mình có thói quen “ăn bẩn”!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1