Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng có quãng thời gian học sinh vô tư, không cần phải suy nghĩ những vấn đề cơm áo gạo tiền đúng không ạ, thời đó bạn bè chỉ quanh quẩn bằng những sân bóng nhỏ, những cánh đồng lúa chín đã gặt, những con trâu con bò cùng nhau chăn thả.

Thời học sinh của mình cũng có những tình bạn khăng khít, dễ thương, mà cho tới sau này khi lớn lên chúng ta không thể nào quên được, thứ tình cảm trong sáng đó làm cho con người ta vượt lên trong khó khăn, giúp đỡ nhau trong học tập, tất nhiên sẽ có cả những lúc giận hờn, chửi nhau, đánh lộn, nhưng xong thì đâu lại vào đấy, không đứa nào để bụng.

hình ảnh

Tiếp tục hành trình cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi. Mình cũng có những tình bạn đáng quý thời học sinh, 1 nhóm bạn gồm 5 đứa, hay lấy tên gọi là ngũ long công chúa, thời đó rất thích để tên nhóm nghe kêu kêu như vậy, còn ghi sổ bài hát với đủ các thể loại, rồi nào là lưu bút các thứ, sau đó sẽ đưa cuốn sổ đó cho những người bạn thân thiết để ghi tự sự về bản thân vào, phải thân thật sự mới đưa cho ghi đó nha, tình bạn tuổi học trò này vô cùng trong sáng.

Chẳng có tư tính hay chuộc lợi riêng, chỉ là sự ngây thơ giữa những đứa bạn với nhau, mình thấy thật buồn vì đã trải qua thời học sinh quá chóng vánh, ngay tại thời điểm đó, mình hay bất kỳ ai cũng chẳng thể nhận ra được, chỉ có qua đi rồi mới vỡ lẽ là mình đã trải qua quá khứ vui vẻ, hạnh phúc đến nhường nào. Chẳng bởi thế mà , dù ai đã đi qua đều mong muốn có 1 vé trở lại tuổi thơ.