Phụ nữ thông minh đừng ngại học cao, học càng cao càng có cơ hội tìm được chồng tốt
Em có bà chị họ học hành phải nói là cừ ra phết, thi đâu đậu đó. Nhà chẳng có ai học cao cả, thế mà bà chị em lại học một lèo lên tận tiến sĩ khiến ai nấy trong nhà đều… hết hồn. Em thì ngưỡng mộ bà chị em quá xá, nhưng lạ là cha mẹ chị lại chẳng lấy gì làm vui vẻ, tự hào cả. Ai khen con gái mình vừa xinh đẹp vừa tài ba, học hành cứ là nhất thì thể nào bà bác của em cũng thở dài thườn thượt. Có lần bác còn bảo với em là “con gái học chi cho lắm, chẳng thằng nào chịu rước, chắc chịu ế đến già”, lúc đó em mới vỡ lẽ ra.
Cái lý lẽ đó càng được củng cố khi anh bạn trai đã tìm hiểu lâu năm của chị họ em đòi chia tay vì ngại cái danh “tiến sĩ” của chị. Thế là bác em lại than ngắn thở dài thêm một phen: “Tao biết mà, thể nào nó cũng bỏ mày. Chẳng có thằng đàn ông nào chịu thua vợ hay bạn gái một cái đầu đâu con ạ. Học cho lắm vào làm chi, lấy hết tấm bằng này đến tấm bằng kia mà một tấm chồng cũng không có”.
Thiệt là nếu em ở vào hoàn cảnh của chị ấy, em đã khóc cạn nước mắt rồi. Thế mà chị ấy vẫn điềm nhiên nói như thế này: “Con không cần một người chồng bắt vợ mình phải thấp hơn mình một cái đầu. Nếu anh ấy đã không chấp nhận con người con, không chấp nhận ước muốn học hành và cầu tiến của con thì chia tay. Con không cần một người đàn ông hẹp hòi như thế".
Nói thiệt với mấy chị là em ghét cay ghét đắng cái định kiến “chồng phải cao hơn vợ một cái đầu” hay “đàn ông phải cao hơn phụ nữ một cái đầu”. Em cũng ngán ngẩm với cái kiểu mấy bà mẹ cứ nhai đi nhai lại mãi với con gái mình cái điệp khúc “con gái học cao coi chừng ế” hay “học cao làm chi rồi chẳng có thằng nào dám rước, ở giá suốt đời”. Thời đại nam nữ bình đẳng rồi, sao phụ nữ còn phải chịu sự bất công như thế? Đàn ông càng học cao càng có giá, trong khi phụ nữ càng học cao thì càng mất giá. Sở dĩ có chuyện bất bình đẳng như thế cũng là do quan niệm của chúng ta mà ra cả thôi.
Phụ nữ học càng cao càng có nhiều cơ hội tìm thấy người đàn ông tốt hiểu mình. Nguồn: Internet
Đàn ông thường tự cao tự đại. Đàn ông nước mình thì khỏi nói, lòng tự ái cao chắc thuộc dạng nhất nhì trên thế giới (chắc chỉ thua mỗi Trung Quốc thôi!). Cứ thấy vợ/bạn gái học cao hơn mình hay có chí cầu tiến, thăng tiến trong sự nghiệp hơn mình là thấy nóng mặt, cảm thấy việc thua kém là không đáng mặt nam nhi. Cái tâm lý nam quyền, luôn thích “trên cơ” và áp đặt người phụ nữ của mình từ lâu đã ăn sâu bén rễ ở người đàn ông, như là một thứ tâm thức di truyền từ thời phong kiến còn sót lại vậy.
Đàn ông cho thế đã đành, đến nhiều chị em cũng cho là “phụ nữ không nên học cao” thì em đúng là cạn lời thật. Phụ nữ phải hiểu là việc học là cho chính bản thân mình, để hiểu chính mình và để mở mang trí óc. Em thấy phụ nữ học cao thường là những người hiểu rõ bản thân và hiểu rõ những định kiến xã hội dành cho giới của mình. Chính vì thấu hiểu những điều này nên họ biết sống cho mình và không bao giờ chấp nhận cam chịu đi theo những hủ tục, định kiến, vốn nguồn cơn cho muôn vàn nỗi khổ của phụ nữ.
Ai bảo phụ nữ học cao thường khổ và ế chỏng ế chơ. Em đã từng chứng kiến những phụ nữ học cao có cuộc sống mãn nguyện như thế nào, trí tuệ mẫn tiệp, sự nghiệp thành công và cả một cuộc hôn nhân tốt đẹp với người chồng tốt đủ bề. Câu chuyện về bà chị họ của em là minh chứng sống điển hình nhất.
Chị em sau đó còn nhận được một học bổng nghiên cứu sau tiến sĩ lẫn lời mời làm việc ở nước ngoài. Bác em tìm mọi cách ngăn cản chị đi nhưng chị cứ nhất quyết dứt áo ra đi. Thế nhưng sự ra đi ngày ấy của chị em đã mang lại cho chị cơ hội tìm thấy người đàn ông của đời mình. Chị kết hôn với một anh chàng bản xứ, cũng học cao và tài giỏi như chị, hơn thế còn yêu thương và chiều chuộng chị hết mực. Hai vợ chồng còn thường xuyên cùng nhau đi du lịch. Chị sống rất thoải mái, chẳng cần khép nép giống ai, cũng chẳng cần thấy khổ thấy sở chỉ vì suốt ngày cắm mặt vào công việc nhà.
Thực ra, phụ nữ học càng cao thì càng có nhiều cơ hội tiếp xúc và giao tiếp hòa hợp với những người đàn ông cũng có học thức và thành công giống như họ. Cho nên chuyện phụ nữ học cao thường không tìm được tấm chồng nào chỉ là chuyện… người ta nghĩ thế thôi, họ không những tìm được chồng mà còn tìm thấy tấm chồng tốt nữa kia.
Xem thêm clip liên quan:
j2u4IKk8NM
Không thực hiện nghiêm túc 3 điều này, phụ nữ hiện đại sẽ khổ cả đời