20.10 vừa qua, cũng như những người phụ nữ hiện đại khác, tôi và Thảo đến công ty, tham gia party, ăn uống linh đình và nhận hoa, quà từ những người đàn ông tại công sở. Kết thúc ngày 20.10 với một tâm trạng vô cùng phấn khởi, click nhanh vào facebook newfeed để xem tình hình "khoa hoe" của các nàng đến đâu, bỗng dưng tôi dừng lại ở bức ảnh một cụ già da nhăn nheo đang mặc áo mưa gánh hoa trên đường Hoàng Diệu. Trong lòng như có gì đó nhói lên, ngồi suy nghĩ 5 phút, tôi quyết định sẽ cùng Thảo mang toàn bộ số hoa mà tôi và những nàng trong phòng được tặng tặng lại cho những người phụ nữ bán hàng rong. Quyết định thực hiện việc làm đó không phải để đem lại danh tiếng hay được sự ngưỡng mộ của người khác mà hơn tất cả, lòng tôi được thanh thản vì được chia sẻ niềm vui với những người phụ nữ xung quanh.


Hơn 80% trong số các mẹ, các chị tôi và Thảo tặng hoa đều chia sẻ rằng hôm nay họ chưa nhận được lời chúc nào, cũng như chưa có món quà nào, thậm chí có người còn quên luôn ngày 20.10 là ngày tôn vinh phụ nữ Việt. Có lẽ, vì gánh lo cuộc sống mưu sinh mà họ quên đi bản thân họ vô cùng đặc biệt ... Nhận được hoa, các cô, các bà đều nở những nụ cười rạng rỡ. Nhận được những nụ cười đó, lòng tôi và Thảo ấm áp vô cùng.



Mặc dù hôm nay đã qua ngày 20/10 nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ với các mẹ, các chị clip ghi lại những hình ảnh ngắn ngủi của trải nghiệm hôm đó :)