Nam Em – từ bao giờ kẻ thứ 3 được kể lể, than thở chuyện mình trên mặt báo?
Sau tất cả, Nhã Phương là người đau khổ nhất. Còn Nam Em, thân phận của kẻ đến sau chưa bao giờ là hạnh phúc. Vậy nên tốt nhất hãy nên im lặng và thực hiện lời hứa của mình!
Chỉ mới vài bữa nay, chuyện lùm xùm tình cảm giữa Hoa khôi Nam Em và Trường Giang lại gây ồn ào dư luận. Có ai mà ngờ sau khi màn cầu hôn đầy xôn xao vẫn nằm trong tầm quan tâm của khán giả thì bây giờ người ta lại phải tập trung sự chú ý về cô Hoa khôi đang "vô tư" kể lể chuyện mình và Trường Giang. Mới hôm qua em còn tưởng mọi chuyện là sự đùa giỡn của ai đó. Thế nhưng có xem clip cô ấy chính miệng nói ra tình cảm sâu đậm của cô đối với nam danh hài kia thì em mới "bật ngửa". Hóa ra, sau Quế Vân thì Nam Em chính là người đẹp tiếp theo vướng vào lưới tình lằng nhằng của Trường Giang. Biết là hoa đã có chậu mà sao cứ hết cô này đến cô khác lao đầu vào chi vậy không biết nữa!
Trên trang cá nhân, mỗi nhất cử nhất động của Nam Em ngay lúc này chính là mồi lửa thổi vào cơn tức giận của dư luận. Dù cô có xin lỗi, có ăn năn, hối hận đến mấy vẫn không được chấp nhận. Chuyện đến nông nỗi này cũng chính là do cô đơn phương chọc giận dư luận. Khắp cả nước ai cũng biết Trường Giang và Nhã Phương quen nhau đã lâu và gần đây lại còn cầu hôn trên sóng truyền hình. Chuyện tình cảm giữa họ đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực vậy thì cớ gì một cô gái mang danh là Hoa khôi lại đâm sầm vào chi cho rối rắm trăm đường như vầy? Người ta đồn rằng cô ra MV nên kiếm chút scandal, người ta nói rằng bấy lâu nay cô "chìm" quá thành ra phải dựa vào Trường Giang để nổi tiếng,... Thế nhưng suy đi nghĩ lại thì thấy Nam Em không có lý do gì để làm như thế cả.
Quay ngược thời gian trở về cỡ một tuần trước, Nam Em hẳn còn được biết đến là cô Hoa khôi xinh đẹp, hát hay và rất được lòng hâm mộ. Bất cứ chương trình nào có cô tham gia thì cũng được đón nhận nhiều hơn hết. Người ta thích cách nói chuyện thẳng thắn nhưng pha chút hài hước, dễ thương. Nam Em là cái tên được săn đón vậy thì chuyện lấy Trường Giang để kiếm chút danh tiếng thì hoàn toàn là vô lý. Chỉ cần nhìn vào cái cách trả lời phỏng vấn cũng đủ thấy đây không phải là một màn kịch. Cô chậm rãi kể chuyện mình, kể về những rung động trước Trường Giang, những lần tiếp xúc và tình yêu nảy sinh cũng đủ thấy cô hoàn toàn thật lòng.
Có thể thấy, đối với Nam Em thì tình cảm của với Trường Giang giống như một cơn sóng mãnh liệt. Chỉ trong vòng 1 tháng, từ một mối quan hệ bình thường đã phát triển thành tình yêu. Nam Em vô tư chấp nhận thứ tình yêu tội lỗi ấy. Cách cô yêu rất bản năng như cách mà một cô gái 18 đón nhận mối tình đầu. Cô nói cô rất chảnh nhưng đối với Trường Giang, cô lại sẵn sàng chịu nghe anh khuyên dạy những điều hay lẽ phải. Chấp nhận vì anh mà hy sinh, vì anh mà chịu điều tiếng của dư luận. Cô nói rằng dù ai có mắng có chửi thì cô vẫn yêu Trường Giang. Ở Trường Giang có đôi điều cô thấy không thích nhưng có hề gì khi tình cảm đang dần lớn lên không kiểm soát. Có thể thấy, cô yêu hết mình, yêu bất chấp. Thời gian đó Trường Giang nói giữa anh và Nhã Phương đang không ổn một chút nào. Thế nhưng hành động Trường Giang cầu hôn bạn gái như một cú tát thẳng mặt khiến cô nhận ra mình là kẻ thứ ba. Có thể Nam Em nghĩ rằng Nhã Phương đau khổ nhưng người yêu đơn phương như cô lại khổ hơn gấp vạn lần. Vì yêu Trường Giang, Nam Em tự dằn vặt, đau khổ trong mớ tình cảm một chiều. Việc đem chuyện mình kể ra cho khán gỉa biết như một cách để vơi đi nỗi buồn, rằng suốt thời gian qua cô đã ôm sự u uất ấy nặng nề như thế nào. Tình yêu dành cho Trường Giang giống như một cơn nghiện, cứ tầm 3h chiều là lại cảm thấy nhớ nhung, cồn cào.
Tình yêu là thứ thuộc về cảm xúc, mà cảm xúc thì khó kiểm soát đặc biệt là đối với những người làm nghệ thuật. Nam Em cũng vậy, cô ấy yêu và hoàn toàn có quyền yêu say đắm, có quyền được trách móc, và có quyền thổn thức theo cách của riêng mình để con tim thanh thản. Tuy nhiên những gì cô ấy đang làm lại đang phá nát hạnh phúc của người khác bấy lâu gầy dựng. Sau những chia sẻ về chuyện mình, cô không quên gửi lời chúc đến Trường Giang và Nhã Phương. Nhưng trong hoàn cảnh này ai cần lời chúc ấy? Trường Giang im lặng không nói một lời. Cô gái đáng thương Nhã Phương nghĩ gì không ai biết. Thậm chí bên phía Nhã Phương cũng không có bất kì động thái nào. Rất nhiều người hâm mộ của cặp đôi này đang nóng lòng muốn biết tình hình của họ. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa ai lên tiếng. Chỉ có Nam Em tự làm chao đảo các thông tin trên mạng xã hội với nào là MV, chia sẻ, phỏng vấn, livestream... Cô nhận mình là người đau khổ khi nhưng suy cho cùng thì người tổn thương nhất trong chuyện này là Nhã Phương. Có lẽ sau bao sóng gió, mối quan hệ với Trường Giang vẫn chưa được một ngày bình yên.
Không ai cấm Nam Em chia sẻ cảm xúc của mình cả. Chỉ trách là chính sự “vô tư” quá khứ đã khiến mọi chuyện ê chề thế này. Giờ thì thương cảm đâu không thấy chỉ thấy dư luận phẫn nộ, chửi mắng không tiếc lời. Từ một người được yêu mến, chỉ sau một đêm hứng chịu không biết bao nhiêu "gạch đá". Thuở đời có ai biết mình là kẻ thứ 3 mà vẫn đủ can đảm đem chuyện đi nói khắp nơi như Nam Em không? Người ta thương Nam Em nhưng người ta cũng ghét sự ngây thơ quá đáng của cô ấy. Đang yên đang lành lại muốn mọi thứ đảo lộn để làm gì thế? Cô tự nhận mình là người không muốn phá hoại gia đình người khác. Nhưng hành động của cô lại đi ngược với những gì đã nói. Ban đầu còn ấp úng, nói xa nói gần chuyện tình cảm với Trường Giang. Còn bây giờ thì có một cuộc phỏng vấn hẳn hoi để kể chuyện mình như thế. Cô ấy cứ ngồi đấy, nói hết như để chứng minh mình là kẻ đáng thương hay sao? Nói để nhằm mục đích gì khi mọi chuyện đã qua, Trường Giang và Nhã Phương đang bắt đầu một giai đoạn mới trong tình yêu thì sự kể lể quá khứ ngay lúc này có ích gì?
Từ một cô Hoa khôi xinh đẹp, chân chất được bao người yêu mến, Nam Em bỗng chốc trở thành người chen chân vào chuyện tình cảm của người khác. Mà kẻ thứ 3 thì chưa bao giờ nhận được sự thương cảm từ phía dư luận. Bởi trong tình yêu có thể mù quáng nhưng người đến sau lúc nào cũng là người tự chủ. Họ có quyền chấp nhận hoặc không trước sự rung động. Huống hồ chi trong chuyện này, Nhã Phương và Trường Giang đã quen nhau rất lâu và tình cảm của nhau người rất bền chặt thì không có lý do gì Nam Em lại tự chuốc khổ vào mình. Đáng lý cô ấy nên giữ khoảng cách trước khi mọi chuyện bị đẩy đi quá xa. Và nếu đã "lỡ" yêu thì nên biết tiết chế để người mình yêu được hạnh phúc đi chứ. Bởi vì yêu thật lòng người ta lúc nào cũng mong người mình yêu được hạnh phúc, vui vẻ chứ không phải làm mọi chuyện ê chề như thế.
Đàn ông trên đời không thiếu và người xinh đẹp như Nam Em lại càng có nhiều cơ hội đến với nhiều người tốt hơn. Tình yêu của Nam Em không có lỗi mà lỗi là do cô đã đặt vào nhầm người. Việc cần làm bây giờ là tỉnh táo, suy nghĩ mọi chuyện thật thông suốt và quan trọng là đừng "chiều" theo cảm xúc của mình nữa. Đừng phơi bày mọi chuyện ra dư luận khi lỗi này không phải chỉ thuộc về sự đào hoa của Trường Giang mà là thuộc về sự "vô tư" của Nam Em. Và quan trọng là đừng chỉ biết nghĩ cho mình khi mà người đau đớn nhất lại đang chọn cách im lặng. Hoa khôi Nam Em xinh đẹp, thông minh hẳn sẽ biết cách để ứng xử ổn thỏa trong chuyện này./.