Rảnh rang đi dạo mạng đọc báo thì em có đọc được một cái bài rất buồn cười. Cái bài đó kể lại chuyện hai cô gái trẻ ưa chải chuốt, ăn diện sành điệu rồi chụp hình tự sướng trong phòng riêng, rồi đăng lên mạng với ý định câu like, câu view, nào ngờ like với view đâu chẳng thấy, chỉ thấy một đống “gạch đá” cao chất ngất. Nhìn mấy tấm hình tự sướng của hai cô gái này thì thấy trông rất xinh đẹp và sành điệu, nhưng hỡi ôi, chỉ đẹp mỗi con người còn căn phòng phía sau lưng thì như… một bãi rác!



webtretho


Đăng ảnh tự sướng nóng bỏng, hai cô gái trẻ bị ném đá vì phòng quá bẩn. Nguồn: Internet


Câu chuyện dở khóc dở cười của hai cô gái có tài khoản Twitter tên là Shelbs và Shelbizzle một lần nữa nhắc lại bài học về việc ăn ở cho các cô gái trẻ ngày nay. Cả hai cô gái này đều sở hữu ngoại hình nóng bỏng với gương mặt xinh đẹp, ăn diện lên không khác gì những người mẫu nổi tiếng cả. Hai cô nàng này cứ nghĩ đăng hình tự sướng sau khi đã chải chuốt lên mạng thì chắc chắn sẽ nhận được những lời khen ngợi có cánh của mọi người, ngờ đâu chẳng có lời khen ngợi nào, ngược lại toàn là những bình luận chê bai. Nguồn cơn của những bình luận chê bai không tiếc lời đó chính là cái phông nền phía sau hai cô gái trong các bức ảnh: một căn phòng bừa bãi không kém gì bãi rác thải cả.



webtretho



webtretho


Xinh đẹp để làm gì trong khi nết ăn ở lại xấu tệ thế này. Nguồn: Internet



Mọi người đều lắc đầu ngao ngán khi nhìn thấy hai cô gái trẻ xinh đẹp ăn diện sành điệu nhưng căn phòng của hai cô nàng trông hệt như hai bãi rác thải với quần áo vứt lung tung, ngổn ngang dưới sàn, thậm chí quần áo còn quăng vất vưởng trên móc treo rèm cửa sổ. Không chỉ quần áo giày dép vứt tứ tung mà còn cả đồ ăn thừa sót lại rải rác khắp nơi, đến cả đồ trang điểm cũng nằm chỏng chơ dưới đất, phấn cọ, kem bôi các thứ. Cả căn phòng cứ như một mớ hỗn độn, trộn lẫn từ những thứ dơ bẩn, bốc mùi.



Hầu hết cư dân mạng sau khi xem hai bức ảnh selfie của hai cô nàng này đều có chung một thắc mắc là tại sao hai cô xinh đẹp, ăn diện chỉn chu mà có thể sống bẩn, sống bầy hầy như thế. Làm sao các cô có thể ngủ ngon trong một căn phòng như thế . Câu chuyện cười ra nước mắt của hai cô gái trẻ này là bài học nhắc nhở các chị em, nhất là những cô gái trước khi học làm đẹp thì làm ơn hãy học nếp sống ngăn nắp, sạch sẽ.



Có nhiều cô gái bề ngoài rất xinh đẹp, sành điệu nhưng họ đi đến đâu cũng khiến nơi đó thành một cái bãi rác, tùy tiện, phóng túng, lười biếng. Như thế thì dù có xinh đẹp đến đâu, người ta nhìn vào cũng không thấy có thiện cảm nổi. Hãy luôn luôn nhớ rằng khi đánh giá một cô gái, người ta không chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của cô gái đó, mà còn nhìn vào nết ăn ở, vì đó mới là điều cho thấy cô gái ấy là một người như thế nào. Mọi người sẽ quý mến những cô gái xinh đẹp nhưng sẽ chẳng ai yêu quý hay đánh giá cao một cô nàng chỉ biết chải chuốt bề ngoài!



Xem thêm bài liên quan:


Lại xuất hiện thêm 'thánh' ở bẩn với căn phòng ngập ngụa rác thải


Con gái mà ăn ở bầy hầy dơ dáy thế này thì anh nào dám yêu dám cưới!


Rùng mình với độ ở "dơ dáy" của một người đàn ông độc thân - đẹp trai, tài giỏi tới mấy cũng chả dám lấy!


Xem thêm clip liên quan:


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2016/11/FOoHqpdtf2-480x270.jpg


Mẹo thông thái dành cho người lười việc nhà