Con dâu làm quần quật tay chân, đảm đang bếp núc vẫn bị mẹ chồng chê bai và nguyên nhân khiến nhiều mẹ sốc tận óc!
Ông bà ta vẫn hay nói: “Khéo mồm khéo miệng đỡ chân tay!” ngụ ý sự khéo léo trong ăn nói có thể xử lý được mọi vấn đề. Đặc biệt trong mối quan hệ với chồng và gia đình chồng.
Thế nhưng phụ nữ không phải ai cũng hiểu điều đó. Chỉ cần các ông chồng làm sai điều gì, nhiều mẹ lại quay ra cằn nhằn, cáu gắt, thậm chí có những mẹ còn "chửi chồng như hát", điều đó cũng lý giải vì sao các anh chán vợ và muốn ngoại tình.
Để chồng yêu chiều đã khó, lấy lòng mẹ chồng càng gian nan hơn. Nhất là với các mẹ phải làm dâu, chạm mặt mẹ chồng hằng ngày. Nhiều mẹ vừa đảm vừa giỏi nhưng lại không được lòng mẹ chồng. Trái lại, có mẹ vụng về nhưng lại được chồng và nhà chồng hết mực yêu thương. Vậy mới thấy tầm quan trọng của khả năng ăn nói. Nếu biết cách nói năng ngọt ngào như rót mật vào tai thì ai cũng phải liêu xiêu quý mến.
Như trường hợp của cô bạn em, chỉ vì không có khiếu ăn nói mà phải chịu rất nhiều thiệt thòi.
Cô bạn em ngót nghét 35 tuổi mới lấy chồng, không phải vì xấu, không phải không có học thức, cũng không phải không đảm đam mà là vì cô ấy quá thật thà và thẳng tính. Nhiều anh chàng do em giới thiệu, quen được ít hôm rồi thôi, họ nói phụ nữ nên biết ăn nói khéo léo, nũng nịu một chút nếu mà cứ thật như đếm vậy thì vô cùng tẻ nhạt.
Rồi may mắn bạn em cũng lấy được chồng nhờ người mai mối. Về nhà chồng, bạn em sống cùng một cô em dâu nữa.
Cô em dâu ít tuổi hơn bạn em nhiều, lại vụng về nữ công gia chánh nhưng mồm miệng thì vô cùng khéo léo. Mỗi khi nhà có tiệc tùng khách khứa, trong khi bạn em “đầu tắt mặt tối” nấu mâm cỗ thì cô em dâu mồm miệng nhanh nhảu, lân la đi hỏi han người nọ người kia để lấy lòng. Vì thế, ai cũng tỏ ra yêu quý cô dâu em và chẳng ai để ý đến bạn em.
Bạn em kể, việc khó khăn, vất vả gì trong nhà cũng một tay bạn làm. Cô em dâu chẳng được tích sự gì chỉ giỏi nịnh hót, giành công. Mỗi khi vào bếp, em dâu chỉ nhặt qua loa vài cọng rau vì chẳng biết nấu nướng gì. Nhưng đến bữa cơm cô lại lăng xăng dọn cơm, gắp thức ăn vào bát mẹ chồng, bảo món này ngon. Gắp thức ăn vào bát bố chồng bảo món kia bổ. Nên ai cũng khen lấy khen để dâu em.
Vào những ngày nghỉ, cô em bảo mẹ chồng “để con nhổ tóc sâu cho mẹ” thế là ngồi vừa đếm tóc vừa tỉ tê với mẹ chồng cả buổi, việc chợ búa cơm nước chị dâu lo tất. Nhà hết xà phòng hay dầu gội không bao giờ cô ấy mua, nhưng hễ thấy chị dâu mua về là cô ấy la toáng lên: “Thấy dầu gội sắp hết, con tính đi mua mà quên mất”.
Có lần bạn em ghé nhà chị hàng xóm chơi, chị ấy bảo mẹ chồng bạn mỗi lúc sang nhà đều khen lấy khen để cô dâu út, thỉnh thoảng còn chê bai, nói xấu bạn em:“Về cách ăn ở, cô chị phải xách dép cho cô em”. Rồi chị ấy bảo bạn em: “Em ơi, đi làm dâu ấy, mồm miệng đỡ chân tay. Có tốt tính đến mấy cũng không bằng cái mồm khéo nói, biết lấy lòng”. Buồn hơn, khi chồng bạn em cũng luôn so sánh vợ mình với em dâu, còn bảo bạn em hãy nhìn thím mà học hỏi.
Tủi thân nhất là đồ quê ngoại gửi lên mẹ chồng bạn em không bao giờ đụng đến, nhưng cứ hễ em dâu mua gì là mẹ tắm tắt khen.
Muốn được lòng người khác thì đảm đang thôi chưa đủ (Hình ảnh minh họa)
Thế mới nói, phụ nữ dù có đảm đang, tốt tính đến mấy thì cũng không sung sướng bằng biết "dẻo miệng".
Ai mà chẳng thích nghe những điều tốt, “mật ngọt chết ruồi” mà. Chỉ cần các mẹ cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói một chút thì rất dễ được lòng người khác, không chỉ được chồng và nhà chồng hết mực yêu thương mà mọi người xung quanh cũng quý mến, khen ngợi.
Quyền Linh sững sờ vì mẹ chồng nàng dâu hay rủ nhau ăn nhậu
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Í lộn làm dâu