Chỉ một đồng tiền cho cô bé, ông lão bị tù oan không nghĩ mình có kết quả như thế này
Mình đã rớt nước mắt khi xem đến đoạn cuối của clip này. Thật sự, đoạn phim rất hay và vô cùng cảm động. Do đó, mình muốn chia sẻ nó ngay với mọi người. :)
Sau khi xem xong đoạn phim, chắc hẳn mọi người sẽ ngạc nhiên lắm nhỉ? Chỉ bằng những cái mà ông đã cho đi dù nghèo khó, cuối cùng, ông đã nhận được kết quả xứng đáng khi bản thân lâm vào cảnh tù oan. Mặc dù đây chỉ là một đoạn phim để quảng bá hình ảnh một trụ sở nhưng nó làm cho chúng ta gợi lên quy luật nhân quả trong cuộc đời.
Gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Khi mình giúp cho ai đó bằng cả tấm chân tình, đến khi bản thân gặp nguy hiểm thì tự khắc sẽ được an toàn từ những điều mình đã cho đi. Yêu thương sẽ nối tiếp tình cảm, thù hận sẽ đi liền đau thương. Hãy cứ cho đi rồi sẽ được nhân lại. Đó là quy luật cuộc sống mà ai cũng phải nhớ khi sống ở đời.
Đó là suy nghĩ mà mình luôn tâm niệm từ bấy lâu nay.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình đã khóc khi xem clip này. Thật xúc động và ấm áp. Đúng như chân lý mà mình lựa chọn sống,...