Căng tin bệnh viện bán giá trên trời, "chặt chém" bệnh nhân nghèo đủ kiểu!
Không biết có chị em nào để ý không, chứ em thấy đồ bán trong bệnh viện khá đắt. Người thân của em ít đau ốm bệnh tật, với lại em cũng toàn mua đồ ở ngoài mỗi khi đi chăm người thân bệnh nên cũng không biết giá cả nhiều lắm. Bữa nay em đọc được một cái thông tin làm em ngã ngửa các chị ạ. Căng tin bệnh viện không chỉ bán đắt thôi đâu, mà phải gọi là chặt chém mới đúng.
Căng tin bệnh viện Hùng Vương đứng đầu trong top "chặt chém" bệnh nhân. Nguồn: Internet
Theo khảo sát, ở căn tin Bệnh viện Nhi Đồng 1, 1 lốc nước yến 6 lon có giá 72.000 đồng trong khi ở siêu thị hàng cùng loại cùng nhãn hiệu luôn chỉ bán với giá 54.000 đồng thôi. Ở bệnh viện Từ Dũ, một lốc 4 hộp sữa tươi Cô gái Hà Lan có đường được bán giá 36.000 đồng. Nếu bán lẻ, giá mỗi hộp là 9.000 đồng, bằng với giá ở các cửa hàng tiện lợi (thường bán giáo cao hơn vì mở cửa 24/24).
Trong số các căng tin bệnh viện thì căng tin ở Bệnh viện Hùng Vương đứng đầu về độ “chặt chém”. Một người nhà bệnh nhân từng rất bức xúc khi phải mua hộp cốm lợi sữa với giá 270.000 đồng, nhưng ra bên ngoài hỏi thì giá thấp hơn rất nhiều. Hộp bánh mặn AFC loại 4 gói bên ngoài bán 14.000 đồng, căng tin bệnh viện này đẩy giá lên gấp đôi, bán tới 30.000 đồng, sữa Fami có giá 28.000 đồng bên ngoài thì bán với giá 45.000 đồng.
Mà nguồn cơn cho cái kiểu “chặt chém tơi bời” ở các căng tin bệnh viện là ở các vụ đấu thầu buôn bán ở đây. Theo tìm hiểu, trong hồ sơ mời thầu gói quản lý và khai thác cửa hàng bách hóa A trong khuôn viên Bệnh viện Hùng Vương phát hành ngày 24-6-2016 có ghi rõ yêu cầu nhà thầu phải công khai giá treo tại cửa hàng, cam kết bán hàng bình ổn giá và các loại hàng hóa thông dụng có giá bán tại bệnh viện không cao quá 5% so với giá bán của siêu thị Co.op Mart và các siêu thị khác cùng thời điểm.
Theo ý kiến của một nhà thầu tại một bệnh viện lớn của TP, một số bệnh viện khi đấu thầu chỉ tập trung vào yếu tố giá. Đơn vị nào ra giá thầu cao hơn thì được nhận. Ông này cho biết nhiều đơn vị trúng thầu với giá cao hơn rất nhiều so với giá ban đầu bệnh viện đưa ra. Vị này cho rằng việc đưa ra mức thầu cao như vậy đã buộc các nhà thầu phải nâng giá để bù lại chi phí.
Không hẵng nói đến chuyện có khuất tất hay có lợi ích nhóm gì trong các vụ đấu thầu căng tin ở các bệnh viện, trước mắt em chỉ thấy tội cho những nghèo, những người khốn khó chẳng may mắc bệnh. Cái này người ta gọi là “đã nghèo còn mắc cái eo”. Phúc lợi nước mình không tốt, người nghèo toàn tự bươn chải xoay xở, từ đi học cho đến đi khám bệnh. Đến bệnh viện chữa chạy đã tốn biết bao nhiêu tiền rồi, người nghèo họ còn phải chạy vạy vay mượn khắp nơi.
Khổ như thế mà vào bệnh viện mua cái gì cũng bị chặt chém hết. Đừng nói là bán giá gấp đôi, bán giá mắc hơn vài ngàn đã là quá đáng lắm rồi, vì những người nghèo người ta phải chắt chiu dành dụm từng đồng bạc lẻ. Dẫu biết là ở đời thì thuận mua vừa bán nhưng kiếm chác từ những người đang lâm vào cảnh bệnh tật, khó khăn là một việc ác, một việc bất nghĩa. Thiết nghĩ các bệnh viện cần nghĩ cho lợi ích của người bệnh mà có những giải pháp dứt điểm hiện tượng “chặt chém” trong các căng tin của mình như thế này. Đừng khiến những người nghèo vốn đã oằn lưng vì viện phí hay tiền thuốc thang lại phải mất tiền oan như thế. Đúng là khổ chồng thêm khổ mà!
Xem thêm clip liên quan:
gUtHRcCHMu
Clip chặt chém tiền giữ xe ở bệnh viện. Nguồn: Internet
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1