Theo tôi, cái chết thật đáng sợ, nhưng không phải vì sự huyền bí của cái nơi gọi là "thế giới bên kia" mà chính là tất cả mọi công việc, mọi khao khát, mọi hoài bão của mình đều phải lập tức chấm dứt. Đứng trước hoàn cảnh đó, nếu bạn có được một cơ hội hoàn thành duy nhát một việc thì bạn sẽ làm gì?
Bắt nguồn từ dự án nghệ thuật mang tên Before I Die; Angelo Vanlente, một nghệ sĩ phim hoạt hình và nhà lão khoa Sofia Nunez đã thực hiện một bộ ảnh ý nghĩa tại một viện dưỡng lão ở Bồ Đào Nha để phỏng vấn các cụ về điều mà họ muốn làm trước khi chết.
Với một tấm bảng đen ghi vài dòng chữ: "Trước khi chết, tôi muốn...", các ông bà đã có dịp ngẫm lại và chia sẻ nguyện vọng lớn nhất đời mình. Những chia sẻ của họ sẽ khiến bạn xúc động, đôi khi nó đơn giản đến mức bạn phải rớt nước mắt và tự ngẫm lại bản thân mình.
Một số chia sẻ của các cụ:
Trước khi tôi chết, tôi muốn quay trở về quê hương, nơi "chôn nhau cắt rốn" của mình
Trước khi tôi chết, tôi muốn học cách bay.
Trước khi tôi chết, tôi muốn được lái một chiếc máy bay.
Trước khi tôi chết, tôi muốn có một nụ hôn đầy đam mê và cháy bỏng.
Trước khi tôi chết, tôi muốn nhuộm tóc màu xanh da trời.
Trước khi tôi chết, tôi muốn quay lại Brazil.
Trước khi tôi chết, tôi muốn hát một ca khúc trên sân khấu.
Trước khi tôi chết, tôi muốn nhìn thấy thế giới một lần nữa.
Trước khi tôi chết, tôi muốn gặp lại những người cháu của mình.
Bộ ảnh này không chỉ nói lên khao khát của những người già, những người chạc tuổi ông, bà, cha, mẹ mình. Những nhu cầu mà chúng ta cần quan tâm khi họ sức yếu, tuổi cao, và cả những người bị bỏ vào viện dưỡng lão. Mà đó còn là một lời cảnh báo để chúng ta thực hiện những công việc của mình thật trọn vẹn. Sống là phải hết mình với những điều mình muốn và đừng để tuổi già có quá nhiều mong mỏi.
Nếu giả sử như tôi cũng được đặt một câu hỏi tương tự, thì trước khi tôi chết, tôi muốn được ôm gia đình tôi vào lòng vì đó là cả cuộc sống của tôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1