Em khá bất ngờ với câu chuyện về một người đàn ông ăn mặc giản dị đi mua xe Mercedes ở Thái Lan. Đúng là có nhiều người trông rất bình dân nhưng lại giàu có. Sau trường hợp này, cô nhân viên bán hàng chắc không còn dám “trông mặt mà bắt hình dong” nữa.






Không cần phải nói nhiều, hẳn ai cũng hiểu rằng Mercedes-Benz là dòng xe lừng danh nước Đức và trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, để có thể sở hữu một chiếc xe của hàng này, người tiêu dùng cũng phải bỏ ra hàng tỷ bạc. Bởi thế, thường chỉ có giới nhà giàu mới đủ điều kiện tậu cho mình một chiếc Mercedes.



Vì vậy, khi một người đàn ông mang đôi dép lê và mặc một bộ trang phục không thể giản dị hơn đến một đại lý Mercedes-Benz, không ai nghĩ ông ta có tiền mua xe. Cô nhân viên bán hàng tiếp ông với một giọng điệu khinh thường và bởn cợt. Nhưng ngay sau đó, cô ta phải thay đổi thái độ ngay lập tức đối với vị khách VIP này.



“Tôi có đăng ký mua xe tại đây và đến để hoàn tất thủ tục”, vị khách từ tốn nói. Gương mặt của cô nhân viên đang cau có bổng trở nên niềm nở và hạ giọng nói đầy nhẹ nhàng mời ông ngồi xuống ghế làm việc.




Trang phục đơn sơ mà có thể nói là tuềnh toàng của người đàn ông khi đi mua xe.




Em thấy cô nhân viên bán hàng vừa đáng trách vừa đáng thương. Câu chuyện này chia sẻ lên mạng xã hội chắc chắn cô ta sẽ nhận vô số gạch đá vì thái độ của mình. Đây là bài học nhớ đời của cô ấy. Sau này dù khách sang hay không sang cô ta cũng phải tiếp nhiệt tình như nhau. Chứ còn phân biệt đối xử với khách như thế có ngày bị đuổi việc đúng không các mẹ?




Vị khách bên chiếc xe Mercedes mới mua của mình




Đúng là chúng ta không nên vội vàng đánh giá người khác qua vẻ về ngoài của họ. “Chiếc áo không làm nên thầy tu”, mang trên mình bộ đồ hàng hiệu đắt tiền chưa chắc đã là người giàu, áo phông dép lê cũng đâu phải của riêng người nghèo. Thông thường, cách ăn mặc phản ánh đúng tâm hồn và bản chất con người họ.



Em thấy nhiều người giàu nhưng trông bình dân lắm. Bởi vì họ thích sự giản dị, không thích khoe khoang, phô trương. Ngược lại, nhiều người lại đua đòi, ăn mặc sang chảnh nhưng nợ nần ngập mặt. Nếu vội vàng phán xét họ thì có thể chính chúng ta là người sẽ hối hận về hành động của mình.



Tuy nhiên, em cũng không phủ nhận vai trò của ngoại hình và ấn tượng về khuôn mặt, cử chỉ của mỗi người khi giao tiếp. Nhưng phải thật sáng suốt các mẹ ạ, đừng “trông mặt mà bắt hình dong”, vì không phải cái gì màu vàng cũng là vàng thật, cái gì lấp lánh cũng là kim cương. Hãy biết nhìn ra mặt tốt đẹp ẩn sâu trong tâm hồn người khác chứ đừng hoa mắt vì vẻ ngoài phù phiếm họ đang mang.




Bài viết cùng chủ đề:


Rớt nước mắt khi chứng kiến cảnh ông bà tuổi đã xế chiều phải vất vả mưu sinh nuôi 4 đứa cháu khi mẹ chúng tái giá


Không cầm được nước mắt trước hành động của người đàn ông tốt bụng đối với cậu bé nghèo gãy chân không có tiền chữa trị


Bật khóc trước hoàn cảnh đáng thương của chàng trai mắc bệnh hiểm nghèo từng vào quan tài nằm chờ chết, chỉ thèm ăn thịt gà