Chả là em năm nay 23t rồi, em có dự định là sang năm sẽ lấy vợ và lập gia đình, nhưng cái vướng mắc là trong gia đình em hiện giờ có bố mẹ và em. Em cũng là con trai út trong gia đình, Nhưng giữa bố mẹ em hay bất đồng cãi vã dù chỉ là chuyện cực nhỏ nhặt cũng khiến mẹ e khóc nức nở. Mẹ em có chứng hay bị súc động, mà em ghĩ nếu cứ tình hình như vậy hẽ chuyện nhỏ hay to xảy ra mà mẹ cứ khóc như này sau lấy vợ, vợ em sẽ như nào? Và nữa là mỗi lần có cãi nhau e cũng chỉ làm dịu cơn cãi nhau đó bằng cách không cho bố mẹ nói thêm điều gì nữa chứ phân vua cũng mệt. Bố thì bảo thủ mẹ thì hay khóc và rỗi thường xuyên. Nữa là mẹ e và em cũng hay có sô sát. Và em cũng hay to tiếng nói lại mẹ và mẹ cũng khóc. Nhưng thực sự câu chuyện rất nhỏ nhạt thôi cực nhỏ nói kiểu cãi lại thôi cũng có thể lên chuyện to và nói em mất giạy và lại khóc ' ví dụ ' mẹ em đòi đi làm từ 7h tối đến 11h tối em không cho đi và nói. Mẹ yếu không đi đâu cả đi làm ngày thôi làm đêm tối ngã ra đường ai biết, nhà của có không muốn hưởng trời đầy mẹ à. Và đôi khi em nói sống không muốn lại muốn chết, tất nhiên trc khi nói câu khó ghe nv em đã khuyên năn , năn nỉ trc rồi nhưng không đc lên phải phát ngôn nv. Có nhiều lần nói nv . Mà mẹ e vẫn cố đi em phải khoá của cổng lại và mẹ bảo mày giam tao và lại lên giường khóc.... với cả là em với mẹ thực sự không hợp nhau lên 2 cãi nhau vặt vẵn. Em không biết phải sử lý ntn để khỏi phải tiếng qua lời lại với mẹ em nữa. Mẹ em thì có bệnh về thần kinh, hay suy ghĩ vặt và cũng hay bị ốm, mà em không muốn mẹ e phải khóc vì nó sẽ ảnh hưởng nhưng với những chuyện đơn giản vặt vãnh thôi mà e có thể khóc đc. Hay đơn giản nói nấu ăn không ngon (và mẹ e có thể nói là từ giờ mày tự đi mà nấu, em bảo được rồi để con làm và mẹ e cũng có thể khóc được. .. Mọi người hiểu câu chuyện em không và cho em lời khuyên với!!!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Vtdbn


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Vtdbn