Bạn gái hùng hổ cưỡng hôn giữa đường, chàng trai vùng vẫy đòi 'chạy ngay đi' và cái kết thảm họa
Giữa thanh thiên bạch nhật, cô gái cưỡng hôn bạn trai đắm đuối cứ như phim ngôn tình phiên bản đời thật. Nhưng éo le thay, chàng trai vùng vẫy cố bỏ chạy bất thành và cái kết đầy bi kịch thế này đây.
Hôn anh, em muốn được hôn anh, lên đôi môi ấm nóng mùa thu nhẹ nhàng bâng khuâng. Ok, đó chỉ là lời bài hát thôi nhé. Và tất nhiên là con gái đứa nào mà chẳng muốn hôn người yêu phải hem? Cơ mà hôn làm sao cho thiệt lãng mạn, cho cả hai cảm nhận được tình yêu của nhau thì hẳn hôn nhé. Chứ còn hôn mà để lại dấu tích từa lưa, hôn mà đối phương cứ đòi "chạy ngay đi" thì dẹp luôn đi hen. Biết bao nhiêu cặp đôi yêu nhau lấy nhau cũng vì nụ hôn đầu tiên ấn tượng quá. Cũng có những cặp từ sau nụ hôn định mệnh ấy là tan rã luôn, vô phương cứu vãn. Như cặp đôi sắp kể sau đây sẽ khiến các mắm nhà mình bật cười vì có ai mà ngờ được chuyện này mà cũng xảy ra được ak.
Haizzz nửa đêm nửa hôm nghe chuyện thật như đùa. Thuở đời giờ có cô gái nào dạng hơn bạn nữ trong đây không ta? Hổng hiểu nghĩ sao mà giữa đường giữa xá cô gái cưỡng hôn bạn trai tới tấp khiến anh chàng không kịp phản ứng gì hết. Và màn bày tỏ tình cảm của cô gái bắt đầu gây sự chú ý khi chàng trai ú ớ, vùng vẫy kêu cứu mọi người xung quanh khiến dư luận được phen nháo nhào khi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Cho đến khi kịp định hình lại phát hiện chàng trai bị cô gái cắn chặt vào lưỡi, mọi người mới tiến lên giúp đỡ, khuyên nhủ.
Thậm chí khi cảnh sát xuất hiện để ngăn cản hành động của cô gái, cô này vẫn không dừng lại. Mặc cho bạn trai chảy máu ướt áo, cô gái vẫn tiếp tục tấn công bạn trai bằng cách cắn chặt lấy lưỡi của anh. Không còn cách nào khác, cảnh sát buộc phải dùng đến hơi cay để tách cô gái ra khỏi bạn trai của mình.
Ngay sau khi tách được hai người, cả hai đều được cảnh sát đưa đến bệnh viện. May mắn thay, mặc dù bị tổn thương nặng nhưng chiếc lưỡi của chàng trai vẫn chưa bị đứt hoàn toàn. Ghê chưa, hôn cái gì mà đến nông nỗi này luôn đó, mà không biết có phải cô ấy muốn có một nụ hôn sâu hay là đang cố tình muốn cắn đứt lưỡi bạn trai nữa. Mà nếu anh bạn này bị đứt lưỡi thì cô ấy cũng phải chịu trách nhiệm với pháp luật về tội cố ý gây thương tích.
Sự việc bi hài này xảy ra ở An Huy, Trung Quốc. Chàng trai bị bạn gái cưỡng hôn, ôm chặt và cắn mạnh vào lưỡi, chảy rất nhiều máu. Được biết, cô gái này năm nay 26 tuổi, chàng trai 23 tuổi là một cặp đôi đã bên nhau nhiều năm. Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao cô gái lại muốn cắn đứt lưỡi bạn trai ngay giữa đường. Tuy nhiên, nếu lý do là để thể hiện tình cảm nhân ngày 20/5 thì thực sự quá đà.
Giải thích một chút về ngày 20/5, đây được xem là Valentine trên mạng của người Trung Quốc - là ngày các cặp đôi thường chọn để tỏ tình hoặc đăng ký kết hôn. Lý do là bởi 520 đọc nhanh nghe giống như "Anh/em yêu em/anh" trong tiếng Trung. Cho nên việc cô gái cưỡng hôn bạn trai vào ngày này cũng không có gì là bất ngờ cho lắm. Có thể anh ta không muốn hôn, mà vì là ngày ý nghĩa nên cô gái quyết hôn cho bằng được, hôn cho bõ ghét. Và cũng có thể chuyện cắn lưỡi bạn trai cũng chỉ vì muốn dằn mặt anh ấy vì cái tội: dám cãi lời bà.
Thế nhưng nói gì thì nói thì các mắm cũng phải giữ ý giữ tứ hen. Tình yêu thì không ai cấm nhưng cách thể hiện nó phải khéo léo, tinh tế và đúng chừng mực nữa. Chứ ai đời giống như cô gái cưỡng hôn bạn trai giữa đường một cách mạnh bạo như vậy để cho bao nhiêu người phải chạy đến can ngăn thì thật là chẳng ra làm sao cả. Không biết nguyên nhân thật sự dẫn đến bi kịch này là gì và hiện giờ sức khỏe của nam thanh niên kia có bị sao hay không. Tuy nhiên hy vọng anh ấy sẽ nói chuyện lại bình thường và mau chóng quên đi chuyện không vui vừa qua. Còn cô gái, đây cũng sẽ là bài học nhớ đời về hành động không đúng của mình./.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1