Có thể bạn sẽ hốt hoảng khi có những dấu hiệu này vì ai lại muốn mình là người yêu thích sự cô đơn. Nhưng tôi nghĩ, bạn là người may mắn mới đúng. Bởi vì, trong cuộc sống bộn bề này, đôi lúc chúng ta rất cần sự cô đơn.





Cô đơn khác với cô độc. Nó là khoảnh khắc để chúng ta lắng lòng xuống, trải lòng ra rồi tận hưởng từng giây phút trôi qua chậm chạp. Có những nỗi cô đơn là sự cách biệt, ngưng đọng, bế tắc, đớn đau, nhưng cũng có những nỗi cô đơn gần gũi, ngọt ngào. Có khi cô đơn như niềm đau tê tái cần phải loại trừ, nhưng có lúc cô đơn như chén đắng uống cạn, để có thể chữa lành một vết thương.



Và đây là 6 dấu hiệu để nhận biết bạn có phải là người yêu thích sự cô đơn:



1. Bạn luôn mong mỏi những ngày cuối tuần trống trải



Trống trải có nghĩa là không đi đâu, không lịch hẹn cho cả công việc và bạn bè. Những ngày cuối tuần đó, bạn chỉ muốn mặc một bộ đồ ngủ, chuẩn bị một mớ thức ăn rồi tận hưởng một bộ phim bom tấn tại nhà.



2. Bạn cảm thấy không có bạn bè ở rạp phim thật thú vị làm sao



Có bạn thật vui nhưng không có thì cũng chẳng hề hấn gì. Khi tới rạp phim một mình, bạn cảm thấy điều đó thật thú vị vì không cần nói chuyện, không cần phải chia sẻ bắp rang, thậm chí tới khi bạn ngủ quên vì một bộ phim quá dở thì cũng không bị ai đánh thức…



3. Bạn cảm thấy thoải mái khi đi ăn một mình



Người ta thường nói: “Đừng bao giờ đi ăn một mình” nhưng chẳng bao giờ bạn đồng ý với quan điểm đó. Có bạn bè thì hào hứng hơn khi ăn. Nhưng không có thì bạn lại thấy cái gì mình cũng có thể tự quyết định.



Không bị chì chiết khi gọi phải món dở. Cũng không phải ăn gấp gáp để kịp những người ăn nhanh. Giây phút từ tốn, chậm chạp khiến cho bạn thấy cuộc sống này vẫn hạnh phúc khi chỉ có một mình.



4. Bạn hay tự mình đi du lịch



Nếu có đặc điểm này thì bạn thật sự đúng là con người của sự cô đơn, bởi vì không dễ dàng để đi du lịch một mình, đặc biệt nếu bạn là con gái.



Bạn cảm thấy đi du lịch một mình lại là một niềm vui. Bạn có thể đến bất cứ đâu, làm quen với bất cứ người nào mà không cần phụ thuộc vào lịch trình hay kế hoạch của người khác. Ngoài ra, du lịch một mình còn là dịp để bạn có thể tìm hiểu sâu hơn về bản thân, là cơ hội để gặp gỡ những người bạn mới.



Điều quan trọng mà bạn thích nhất khi đi cùng một người bạn đồng hành mới chính là bạn sẽ không bị họ thiên vị hay phán xét về con người thật ẩn giấu sau nụ cười.



5. Bạn ghét phải chia sẻ chiếc giường của mình với người khác



Không gian và sự thoải mái của chiếc giường là điều rất quan trọng đối với bạn. Trong những tháng mùa hè, bạn thích trải cả người ra như một con sao biển. Trong những ngày mùa đông, bạn lại muốn cuộn tròn trong chăn và lăn lốc trên chiếc giường của riêng mình.



Bạn không thích vật vã giành chăn với ai trên chiếc giường ấy. Đồng thời, bạn cũng chẳng muốn bị đánh thức bởi tiếng ngáy từ bất cứ người nào.



6. Bạn có thể biệt tăm biệt tích trong một thời gian dài mà không buồn chán



Thỉnh thoảng, gia đình, bạn bè sẽ không có cơ hội để tiếp xúc nhiều với bạn trong vòng nhiều ngày, một tuần hoặc thậm chí một tháng.



Một chuyến đi chơi với bạn bè có thể làm bạn dễ chịu nhưng bạn lại thích được ở nhà một mình để ôm khư khư một cuốn sách, hay lầm lũi làm những điều mình thích một mình mà không cần bên cạnh ai.



Thoạt nhìn sơ, nếu không hiểu, người ta sẽ nghĩ bạn là người rất tự kỷ, nhưng thực sự đây là một điều rất tuyệt vời cho những ai biết tận hưởng nó. Cô đơn không phải là điều đáng sợ, mà còn là điều rất đáng chuộng, bởi cô đơn là môi trường cần thiết để ta biết trở về với lòng mình, nhìn lại mình, tìm lại chính mình trong sự thật và sự thiện, để từ đó phấn khởi sáng tạo đời mình.



Muốn trở thành một con người vững chãi thì ta hãy tập đối diện với sự sô đơn của mình với lòng thanh thản. Chính vì vậy, thật tuyệt vời khi là người yêu thích sự cô đơn.



http://www.webtretho.com/forum/f3950/nhung-trang-sach-song-cung-nam-thang-ban-con-nho-hay-da-quen-2239166/


http://www.webtretho.com/forum/f3950/phat-sot-voi-trao-luu-xam-hinh-duoc-in-tu-hoa-co-that-2239128/


http://www.webtretho.com/forum/f3950/cau-chuyen-cay-dang-ve-nguoi-vo-tuong-lai-va-bo-duong-khien-dan-mang-day-song-2239111/