"Bài dự thi chia sẻ kỷ niệm đẹp cùng webtretho" - vui mỗi ngày với WTT
Chào các anh chị trên WTT, em là thành viên của WTT đã được hơn 1 năm nhưng mà chưa tích cực lắm:) Em biết WTT trong một lần tình cờ search thông tin về các chương trình khảo sát có thưởng. Hồi đấy thì em còn là học sinh lớp 11, cứ trò gì có thưởng là ham. Em vẫn nhớ hồi đó khảo sát về máy quay của Sony và trúng được phiếu mua hàng 300K. Phải nói là rất vui tại vì lần đầu tiên em tham gia mà đã trúng thưởng. Trên WTT có nhiều chuyên mục hay nhưng mà toàn dành cho các anh chị có gia đình và có con nhỏ nên em chỉ quanh quẩn mỗi box Hội bàn tròn để tham gia các chương trình giao lưu có thưởng. Tham gia WTT mà em vừa tích lũy thêm những kinh nghiệm hay và thiết thực trong cuộc sống trong các chương trình giao lưu tư vấn mà hơn nữa còn rinh được nhiều giải thưởng về nhà.Em ở nhà cũng giới thiệu về trang web cho mẹ và các cô dì ở nhà để lên giao lưu và học hỏi thêm nhiều kiến thức chăm sóc gia đình và con cái. Mọi người rất thích thú và rất khen web ạ. Bây giờ thì nhà em 4 người thì đã có tới 3 người đăng kí thành viên trên WTT.Mẹ em thì cứ tối nào cũng lên giao lưu mấy chuyên mục của phụ nữ và mục dành cho các bà mẹ và làm quen được với nhiều bạn bè mới.Buồn cười nhất là mỗi lần có offline thì mẹ tất bật hơn, vui hơn cả đi hội quên luôn cả về nấu cơm ý ạ. Không dám nói là ảnh hưởng lớn nhưng WTT đã trở thành một phần không thể thiếu của gia đình em.Em rất vui và tự hào khi được là một mem của đại gia đình WTT. Và em luôn cố gắng thật nhiều để trở thành thành viên năng động của trang đây ạ, mặc dù chắc tương lai còn xa vời lắm ạ :D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em cảm ơn chị :D