Tôi và Ngân quen nhau khi tình cờ gặp ở đám cưới của thằng bạn thân, lúc ấy em là phù dâu của cô dâu, nhìn em mặc chiếc váy hồng xinh xắn nở nụ cười tươi rói không hiểu sao tôi bị em cuốn hút từ lúc nào. Mấy ngày sau về nhà mà tôi vẫn còn ngơ ngẩn nhớ đến nụ cười đó, biết mình có cảm tình với em nên tôi đành “muối mặt” nhắn tin nhờ thằng bạn thân hỏi vợ nó số điện thoại của em.



Sau hơn một tháng nhắn tin làm quen với em, cuối cùng tôi cũng thành công nhận được lời đồng ý hẹn hò của Ngân. Quen nhau được nửa năm thì tôi dắt Ngân về nhà ra mắt bố mẹ. Mẹ tôi lúc đầu thấy em cũng ngoan ngoãn nhưng lại là con gái nhà quê nên cũng không vừa ý lắm nhưng mà tôi kiên quyết đòi lấy em cho bằng được nên bà đành chiều theo ý tôi.



Lấy nhau xong, chúng tôi về nhà ở chung với bố mẹ chồng, phần vì tôi là con một, phần vì bố mẹ cũng có tuổi nên tôi muốn sống cùng để còn chăm sóc ông bà. Từ ngày lấy Ngân về, vợ tôi sống cũng rất biết điều, ngoan ngoãn và lễ phép chẳng để mẹ tôi ca thán lấy nửa lời.



Thế nhưng, có một việc khiến tôi vô cùng lấy làm khó hiểu, mới kết hôn được nửa năm, tôi đã thấy vợ tôi mua cho nhà ngoại 1 căn nhà. Cô ấy không để tôi biết chuyện này nhưng có lần vô tình thấy vợ để tập giấy ở trên mặt bàn trang điểm nên tôi cũng tò mò mở ra xem. Từ phòng vệ sinh bước vào thấy tôi cầm lên xem thì em giật vội lại rồi lấp liếm là đứng tên hộ bố mẹ.



Trước đây, tôi cũng không quá quan tâm đến chuyện em lương tháng được bao nhiêu, cưới nhau về, chúng tôi thống nhất mỗi tháng cùng đưa cho mẹ 5 triệu tiền sinh hoạt phí, còn lại tiền ai người nấy tiêu. Nhưng kể cả là lương tháng em có hơn chục triệu đi nữa cũng không thể nào chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà em đã có thể có được khoản tiền lớn như vậy để mua nhà được.



Bản thân cũng chẳng phải là một thằng ki bo đến mức quá chi li từng đồng vợ đem về nhà ngoại hay không muốn cô ấy chăm sóc gia đình bên ấy nhưng tôi cứ có cảm giác em đang giấu giếm tôi chuyện gì đó hoặc em đã lấy trộm tiền nhà tôi đem về cho nhà ngoại chăng??



Không muốn mình mang nỗi hoài nghi trong lòng để chung sống với vợ, tôi quyết làm rõ sự nghi ngờ này, bí mật thuê người đến lắp camera trong nhà để theo dõi xem em có trộm tiền trong nhà đi không??



Để rồi vài ba ngày trôi qua, chẳng thu được kết quả gì, tôi đang định bỏ cuộc thì bất ngờ khi thấy cảnh mình nhìn được trong camera. Điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới, bố tôi hóa ra lại có gian tình với cô giúp việc. Ông vụng trộm với cô ta ngay trong phòng ngủ của vợ chồng tôi.



Thật không ngờ, vốn dĩ muốn lắp camera để theo dõi em lấy cắp tiền của nhà thì lại bắt được cảnh còn hãi hùng hơn gấp trăm ngàn lần này. Nhưng không hiểu sao, có một linh cảm lạ trong tôi rằng hai chuyện này có liên quan đến nhau. Chiều chủ nhật, nhân lúc mẹ tôi đang đi ra ngoài với mấy bà bạn, chỉ có vợ chồng tôi và bố ở nhà. Tôi vào phòng bố nói chuyện, vừa đóng cửa phòng lại, tôi liền nói:



- Bố có quan hệ với cô Hoa giúp việc từ lúc nào??



- Con… sao con biết?? Cái Ngân nó nói gì với con rồi sao. Nó đã hứa với bố cầm tiền xong sẽ không hé nửa lời rồi cơ mà.



- Con thật thất vọng về bố đấy. Bố không cảm thấy có lỗi với mẹ sao.



- ….. Con cũng là đàn ông, con hiểu mà. Chỉ là, vợ của con. Cô ta không phải dạng vừa đâu. Con cũng nên dè chừng là vừa đi. Chuyện của bố, bố sẽ tự giải quyết ổn thỏa.



Quả nhiên, tôi đoán không sai mà. Bảo sao mới chỉ nửa năm mà em lại có trong tay khoản tiền lớn đến như thế để mua nhà cho nhà ngoại. Hóa ra, đó là tiền mua chuộc sự im lặng của bố tôi đưa cho.



Không ngờ, Ngân lại là con người như vậy. Đáng nhẽ ra khi biết chuyện này, cô ấy phải nói với tôi trước tiên chứ không phải dung túng cho ông ấy chuyện tài trời như thế này.



Những lời bố nói với tôi như những con dao găm ghim vào tim tôi vậy, tôi hiểu ý ông nói là gì, nhưng mới cưới nhau được nửa năm. Nói bỏ là bỏ được sao, nhưng bảo tôi tha thứ cho em thì tôi không thể, em cũng chẳng làm gì có lỗi với tôi, chỉ là việc em lừa dối tôi như thế khiến niềm tin của tôi với em đã mất rồi.



Mời bạn xem thêm những bài hay nhất:


Ngày nào cũng có đứa bé gọi điện đến gọi "mẹ", cô gái bực tức vì trò đùa vô duyên nhưng sau đó thì...


Bỏ cả cái ghế giám đốc để lấy cô vợ liệt vì yêu và cái kết kinh hoàng khi bước vào phòng tân hôn


Chị dâu mừng cưới 10 triệu, cô em chồng cảm động nhưng khi biết lý do thì đã ra tay phá nát hôn nhân của chị dâu



webtretho



HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ



st