Mấy ngày qua cứ lùm xùm cái vụ: trường di dời thây đổi phòng học mà cả lớp cứ lộn xộn cả lên, người này người kia. Khiến mình đi học cũng mệt mỏi theo vào học cứ nghe càm ràm riết cũng mệt.
Có thể mình dễ tình hơn các bạn khác, nên vấn đề lớp chuyển lên lầu 4 cũng không thành vấn đề gì với mình, các bạn khác học lầu 3 ngày nào cũng đi có sao đâu giờ mình thêm 1 lầu cũng chả sao. thật ra lầu 4 cũng không quá xa xôi vất vả coi như vừa đi học vừa tập thể dục cho mình.
Một số bạn thì lại bảo lầu 4 đi học cực nhọc và mệt mỏi, mình cảm thấy lý do này không thuyết phục vì sau này làm nghề còn vất hả hơn cả trăm lần, cái bạn có thử nghỉ ngược lại là các bạn đi học chính quy trường nhà nước xem các bạn có dám đòi hỏi hok, mình học Hutech nhiều lúc đợi thang máy lâu quá cũng đành lội bộ 8 tầng lầu mà đi học, có ai dám than là trường học lầu cao quá em đi mệt hok, có dám nói trường vì sao xây thang máy ít quá không, hixhix. Thử nói xem mình có bị chửi te tua và kiu mệt thì ở nhà ngủ nghỉ phẻ đi hok .
- Thứ 2: máy bạn nói máy lạnh cổ lổ xỉ: mình hok biết mấy bạn nhìn thấy máy cổ lỗ xỉ thế nào chưa nữa, trường cũng có thông báo là di dời lớp nên trong 1 vài ngày cơ sở vật chất trường chưa ổn định dc. chỉ 1 máy lạnh hoạt động thì chịu khó xíu để học cho nhanh.
Thứ 3: còn về giáo viên dạy không tận tình các bạn học hoài mà hok biết: thật tâm mà nói đối mình giaó viên dạy rất oki, mình có thắc mắc gì hỏi thầy thầy vẫn giải đáp cho mình. còn việc học hoài hok biết thì mình phải coi lại xíu, mình thấy có nhìu bạn đi học dường như bị ép hay không tự nguyên đi học cho lắm thì phải, vào chút xíu rồi về, học cứ lo ra, đứng tám chuyện với nhau. Thày dạy là 1 chyện bản thân mình hok cố gắn tập luyện, có thắc mắc hok hỏi là coi như THUA.
- Thứ 4: KHông được thực tập trên đầu thật: là hoàn toàn nói quá, mình hok hỉu vì sao. hàng tháng có ít nhất 1-2 lần thực tập trong thành phố, những tháng nhiều hơn cũng có. Còn khi thực tập tỉnh xa trường không bắt buộc mình đi. Nếu đi xa mà k đi xe máy được thì học viên tụi mình hùn tiền thuê xe đi và trường cũng k có phí thực tập gì của tụi mình và không bắt buộc mình đi thực tập tỉnh, thik thì mình đi thôi.
những chuyến đi xa thường là cắt tóc cho những người nghèo do chính quyền địa phương hay tổ chức từ thiện họ báo cho mình, số lượng người được cắt tóc mình làm sao biết được, có khi biết trước nhưng vì lý do gì đó mà người ta không đến thì mình biết làm sao. và quan trọng là khi thực tập mình phải lăn xả vào chủ động cắt, chứ đứng yên 1 chổ thì ai mà biết dc.
- Thứ 5: còn khả năng của thầy giáo thì không thể nói người ta trẻ mà trình độ k có, ng ta vào nghề trước mình tuổi đời trẻ là chuyện bình thường. Mình học gần xong khóa thì thấy khả năng của các thầy trong trường rất oki, còn bà con họ hàng gì đó mình không quan tâm mình chỉ cần thực lực của họ, cách họ truyền đạt cho mình. họ hàng hay hok họ hàng thì cũng chẵng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới
- Thứ 6: Còn về mua đồ thì do nhu cầu của mình chứ trường cũng chẳng bắt buộc, mình học trọn gói chỉ mua duy nhất đầu manocanh để tập cắt, dụng cụ trường tặng rồi, khi nào bị đạo tặc su mất thì mới mua hay bị hư thì mới mua thây thế. còn thuốc uốn duỗi nhuộm cũng có cho mình học luôn, máy sáy, uốn, duỗi, kẹp, lô cuốn, giấy bạc, thậm chí lạc vật như kẹp tăm, dây thun cũng có lun... đầu thì mình có thể mua tại trường hay bên ngoài cũng chẳng sao mình thì mua tại trường luôn cho tiện cũng có 150k đầu, bên ngoài rẽ hơn tầm 120k mà đầu bị vá, móp tùm lum. Các bạn nói trường bắt mua đồ với gái cắt cổ thì nói quá sự thak.
- Thứ 7: mấy bạn nói đi ăn nhậu với thầy mới dc thầy cưng thì hoàn toàn k nhé, mình chẳng bao giờ rủ thầy đi ăn nhậu thậm chí 1 ly nước mình chưa kịp mời thầy mà thầy vẫn rất nhiệt tình với thắc mắc của mình. vì mình k có thói quen rủ gê hay tặng quà mời giáo viên bất cứ gì.
Túm lại là có rất nhiều điều mình mệt mỏi kinh khủn, khi vui tặng quà cho thầy không nói gì, khi bùn có chuyện giáo viên không bênh mình thì lôi quà cáp ra nói. zụ này mình nghe hoài.
Các bạn nói cũng có cái lý của các bạn, thứ nhất quen học lầu 1 giờ lên lầu 4 thì cũng xa và vất vả thật. Cơ sở vật chất chưa đáp ứng kịp các bạn không quen môi trường thiếu thốn tạm thời.
Rồi chia năm xẽ bảy người này người kia....
Hy Vọng vì lý do cá nhân mình có thể ý kiến với quản lý trường. Và công tâm xíu đừng vì cá nhân mà nói quá vấn đề dùng từ ngữ con này thằng kia thì cũng tội cho người ta dù gì cũng mang tiếng là thầy giảng dạy truyền đạt kiến thức cho mình hichic
Quan Trọng mình hok mún khó xử trong lức học, mình sắp ra trường cho xin 2 chữ bình yên ra trường thanh thản zới ớ ớ. Mình hok mún bị đánh đồng vì tất cả
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1