Salon tóc Diệu Thúy và thái độ phục vụ kém chuyên nghệp
Các chị em trong WTT thân mến. Em đã làm tóc ở nhìu Salon tóc trên Hà Nội.Nhưng đến hôm nay,khi đi cùng chị em đến salon tóc Diệu Thúy địa chỉ 111 Nguyễn Khuyến em mới được thấy một salon tóc kém chuyên nghiệp như thế.Nhân viên salon đều là những người trung tuổi,nhưng đặc biệt hơn là có 1 em nhân viên trẻ sn 92 thấy chị em đến ra cầm tóc nói với giọng điệu rất hỗn sược xưng chị ngọt sớt(chị em sn 84).Cả quá trình làm tóc cho chị em,em nhân viên đó rất thái độ,mặt cứ kiểu khinh thường như kiểu chị em em không có tiền ấy.hỏi thì nó chếch mép trả lời trống không.Thấy một người khách có dáng vẻ ăn chơi đến thì nó ra vẻ đón chào.Nhìn vô cùng ngứa mắt em ở ngoài theo dõi từ đầu đến cuối mà tức ko chịu đc.Sau đó nó chấm chân tóc cho người khách ấy,bà ấy đã dặn phải lau khô chân tóc mới bôi thuốc,nhưng nó bảo lau khô rồi,bôi thuốc lên và kết quả là thuốc ko ăn lắm vẫn còn lộ chân trắng.Bà khách ấy tức điên mắng cho một trận vì bà ấy đang rất vội mà nó còn làm mất thời gian.[-( Con ranh con hỗn láo ấy từ đầu chí cuối nhìn thái độ của nó mà e và chị e điên lắm các bác ạ.Em lên đây chia sẻ cho bõ tức và mong các bác đừng bao giờ bước chân vào một salon với thái độ phục vụ kém như thế.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1