Trước khi chia sẻ kinh nghiệm trị rụng tóc tại nhà cho các chị, các mẹ biết, em xin được nói sơ qua về quá trình rụng tóc đầy đau khổ của em. Nếu ai sốt ruột quá thì chỉ cần đọc phần chữ in đậm bên dưới thôi ạ :P
Từ nhỏ, tóc em không thuộc loại quá dày, nhưng xét về độ mượt và nặng, sóng tóc thì ai cũng khen. Em cũng không phải tuyp người thích làm mới mình bằng việc thay đổi kiểu tóc thường xuyên. Mỗi năm 1 lần duỗi, hoặc làm xoăn. Nhưng mái tóc em đã thay đổi kể từ lần đầu tiên duỗi tóc năm 2007 (em sn 89, năm đó lên HN học, xí xớn theo chúng bạn đi ép quả đầu sư tử). Kể từ đó, tóc em bắt đầu bị mất nước dần, rụng nhiều hơn và những tóc con mọc lên cứ xoăn xoăn kiểu bị sâu. :((:((:((:((:((
Dạo đó chưa giỏi search Google như giờ, nên cứ thấy ti vi hay quảng cáo dầu gội gì tốt là đâm đầu vào, từ Clear, Pantene, Sunsilk, Hazeline, Rejoice, Double Rich, Enchenteur... cho đến gần đây là các loại cao cấp như dầu cặp Keratin, Garden... Em cũng ủ, xả đủ kiểu. Có dạo còn chăm chỉ đột xuất ủ dầu dừa mật ong, rồi nha đam nữa... Nhưng hình như, em càng quan tâm đến nó và chăm sóc nó thì mái tóc lại càng phũ với em. Ai nhìn vào cũng thấy cái xoáy trên ô đầu em rõ mồn một, trắng da đầu với lưa thưa 1 vài cọng xung quanh. Phải nói là em tự ti kinh khủng. Mặt đã nhỏ, đầu hơi méo, có mái tóc dày che đi thì còn đỡ, nhiều lúc cảm tưởng như 2 bên tai ít tóc quá, đầu em bị móp vào thì phải. :((:((:((
Nghe mọi ng khuyên chắc do chế độ ăn, em bắt đầu uống vitamin E, ăn nhiều trứng sữa hơn, mua cả dầu gấc về nhai... các kiểu cũng không ăn thua. Mỗi sáng dậy chải đầu là stress kinh khủng. Hôm nào cũng phải vo viên lại không rác nhà. Có hôm sót quá, ngồi đếm. 160 cọng là kỷ lục 1 lần chải em đếm được. Còn gội đầu thì khỏi phải nói, gấp 2, gấp 3 lần chải bình thường ấy. Hix :(
Thế rồi, cách đây gần tháng, hôm về quê cúng rằm tháng 7, em có sang chơi nhà hàng xóm, thấy chị ấy chặt chặt phơi phơi cả sân toàn cỏ dại, hỏi mới biết, chị làm để bán cho các cửa hàng thuốc đông y quanh huyện. Chị ấy bảo, dạo gần đây người dân chuyển sang dùng những thảo dược thiên nhiên rồi, không mặn mà với những phương thuốc chế biến đóng đầy chất bảo quản và những hương liệu hóa học nữa. Chỉ tiện mà về lâu về dài sẽ gây tác dụng phụ. Tiện đà, em than thở 1 hồi những thất vọng dầu gội đầu trên thị trường hiện nay. Chị ấy cười rồi chỉ em cách cải thiện tình trạng rụng tóc tưởng không cứu vãn nổi của mình. Em mang 10 gói thảo dược về nhưng trong bụng thì thầm nghĩ: Nếu quả thực hiệu quả như thế thì các salon tóc hiện nay sẽ mất đường làm ăn hết với các loại dầu gội dầu xả phục hồi... ;)
Cơ mà đúng là ngoài sức tưởng tượng của em, dùng đến nay được gần 1 tháng rồi, sau cả chục năm stress với quả tóc siêu mỏng dính, chưa khi nào em thấy da đầu mình lại thông thoáng và tóc con mọc lại nhanh đến như này. Nói không ngoa, tóc em chỉ còn rụng chưa đến 1/3 so với tháng trước. Dù có hơi lách cách khâu chuẩn bị, nhưng bù lại, em rất có hi vọng vào 1 mái tóc khỏe khoắn như ngày xưa của mình. Ai từng rơi vào trường hợp như em sẽ hiểu, cảm giác cực kỳ phấn khích ấy (kiểu chết đuối vớ được cọc chăng =))? :)):)):)):))
Lại nữa, mùi thơm của mấy loại thảo dược này khỏi phải bàn, tự nhiên chứ không hề pha kiểu hắc hắc như mùi hương đã qua công nghệ chế biến. Em bán vật liệu xây dựng cho chồng, cứ hôm nào đun nước gội đầu là y rằng, khách đến xem hàng lại hít hà rồi đưa ra vài câu cảm thán ngọt lịm tim! Hihi. Cho tất cả các nguyên liệu vào nồi, đổ nước thích hợp và nấu tầm 10-15p. Lúc gội, bóp bồ kết cho ra hết tinh dầu và tạo nhiều bọt hơn. Pha với nước nguội và gội. Bước cuối cùng có thể xả lại với nước chanh pha loãng cho mướt tóc. Xong xèng.
Em duy trì kiểu gội như vậy 2 ngày 1 lần. Vẫn chưa hết hoàn toàn tóc rụng, nhưng bắt đầu yên tâm và tin tưởng vào phương pháp này. Cũng có thể vì nó hợp với em. Hihi. Một điểm cộng nữa là phương pháp này rất an toàn, lành tính cho mọi loại da đầu, khó gây dị ứng hay tác dụng phụ nào khác. Các mẹ, các chị có thể yên tâm sử dụng ạ!
Nếu quá ngại khâu tìm nguyên liệu, thì đây là giải pháp:
Chị hàng xóm nhà em bán gói các nguyên liệu sấy khô và bồ kết đã nướng sẵn (khoảng 200g gì đó). Mỗi gói có thể dùng được 5 lần gội (bằng cách đun, gạn nước xong, bảo quản trong tủ lạnh dùng dần, lúc dùng thì pha với nước ấm. (Riêng em, dùng mỗi gói được 3 lần thôi - vì thích cô đặc hơn). Các chị có thể liên hệ trực tiếp với chị ấy qua sđt 0983 929 820 (chị ấy tên là Huyền)
Trên đây là toàn bộ hành trình trị rụng tóc của e, đơn giản nhưng hiệu quả nhìn thấy luôn, hihi
Song đấy chỉ là đối với bản thân e, còn có người có thể sẽ không hợp, e chỉ có chút chút muốn chia sẻ cho mọi người, chúc các mẹ, các chị "rụng ít tóc" hơn và luôn luôn xinh đẹp !@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1