chào các mẹ! Tình cờ lục được trang này thấy mọi người chia sẽ nhiều về cách dưỡng tóc, giữ dáng quán nên e cũng azua theo nè. Ngày xưa tóc e cũng thưa và hay rụng lắm ý, đặc biệt là mùa thu đông ấy. Mà hồi đó e k có khái niệm uốn duỗi hay làm gì đến tóc đâu ak. Từ khi lấy ck là bày đặt uốn, mới uốn lần đầu nên ai cũng khen tóc đẹp làm e đâm lo lắng..
:p:p
..nghe vậy ai cũng cười phải k ak. E lo bởi vì tóc mình yếu quá mà đụng đến hóa chất sợ 1 ngày nào đó k đẹp được thế này nữa thế là bắt đầu công cuộc dưỡng tóc. Nhưng k phải bằng các loại dưỡng tóc hóa học đâu nek mà bằng thiên nhiên đó ak...Lúc đầu cũng gian nan lắm vì sự kiên nhiên nhẫn của e thì có hạn mà lòng tham thì vô hạn ak..
:)):))
Vậy nên e cũng vứt nhiều công thức vào sọt rác như dầu olive, trứng gà,...rất nhiều ấy. Có 1 lúc e nghĩ đến dầu dừa nhưng vì nơi e sống là nơi k có bóng dáng 1 cây dừa nên cũng chưa bao giờ biết tinh dầu dừa là như thế nào thấy trên mạng có nhiều nhưng sợ hàng k chất lượng nên ngấm ngầm bỏ qua các công dụng của nó. Một ngày đẹp trời e lượn lờ youtube và thấy cách chia sẽ làm dầu dừa lòng e lại sôi sục và bắt tay vào nấu kết quả cũng tạm ổn, e mừng hết biếc luôn
:):)
. Lúc này lao vào tìm hiểu công dụng, cách làm và e bắt đầu trét lên tóc và trong lòng hí hửng mình phục mình quá...thế mà 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng...cũng chẳng có chuyển biến gì lại còn thấy tóc bết và nhanh bẩn nữa
:((:((
. Cũng có ý định từ bỏ rồi nhưng tính hiếu thắng và lòng ham muốn cứ thúc dục nên e lại sôi sục để tiếp tục
:-*:-*
...Rồi cuối cùng e đã tìm ra được 1 công thức phải nói là tuyệt vời đối với e luôn ak..Cũng từ dầu dừa nhưng phức tạp hơn 1 chút xíu thôi.."
Nhưng từ khi e sử dụng công thức này thấy tóc bớt rụng hẳn, đi mô ai cũng nói e có nhiều tóc con quá tóc bị rụng ak, mà phải đâu e dưỡng nên tóc mọc lên đó ak". Vì trước tóc e có chổ rụng mà k mọc lại...


Vì để tìm được công thức này e đã trải qua 1 quá trình nên hơi dài dòng các mẹ bỏ qua nhé..
Đây là công thức e đã áp dụng gần 1 tháng nhưng thấy hài lòng nên các mẹ nào ham muốn về tóc thì cứ thử nhé...


Nguyên liệu:


1 chén dầu dừa


1 củ cà rốt


1/2 chén nước cốt chanh (2,3 quả chanh)


1 chén nước


máy xay sinh tố, dao bào, chảo chống dính..


Cách làm:


Cà rốt gọt vỏ bào mỏng bỏ vào máy xay cùng 1 chén nước xay nhuyễn, lọc ra qua rây lấy phần nước cốt (vứt bã).


Trộn đều dầu dừa + nước cốt cà rốt + nước cốt chanh cho vào chảo chống dính nấu trên lửa nhỏ khoảng 3-5p sôi liu riu, cho lửa lớn hơn khuấy đều nấu 12-15pcho hơi nước bay đi. đến 15-20p hơi nước bay hết phần bả cà rốt sót lại nổi lên trên mặt dầu. Để khoảng 2p nữa khi ngửi thấy mùi thơm của cà rốt lẫn vào dầu dừa thì tắt bếp để nguội sau đó lọc qua màng để lấy tinh dầu..Sau đó cho vào lọ thủy tinh dùng dần. Vậy là xong công thức nhé, vậy là dùng được rồi.


Các mẹ có thể bỏ dầu ra tay nhẹ nhàng massage lên chân tóc và ngọn tóc, ủ khoảng 1h đồng hồ sau đó gội lại bình thường với dầu gội, dầu xả.


Nhưng theo kinh nghiệm của e thì e lấy tăm bông nhúng vào dầu rồi bôi lên da dầu theo đường xoắn óc sau đó lấy tay massage nhẹ nhàng cho dầu thấm vào tóc, còn ngoài ngọn tóc thì lấy dầu trải đều vào lược rồi chải đều lên tóc làm như vậy dầu thấm vào tóc đều hơn và khi gội k thấy bết tóc nữa..


Trên đây là công thức e đã học mót nhưng sử dụng thấy hiệu quả với mình nên chia sẽ cho mọi người thử. Nếu ai có công thức nào hiệu quả thì chia sẽ nhé...E còn nhiều công thức đã thử cho mặt, body thấy hiệu quả ai thích thì comment e chia sẽ nhé...
=;=;