Em chào các chị.


Em đọc diễn đàn của các chị từ lâu, nhưng hôm nay mới dám viết. tính em hay nhút nhát mà!


Các chị nhiều kinh nghiệm, tư vấn giúp em với.


Sao mà em thấy mình xiu xẻo thế không biết! Tất cả các bộ phận về đường sinh sản của em đều xấu kinh khủng, mà vợ chồng em thì rất yêu trẻ con, mong có em bé để nâng niu, bế bồng lắm các chị ạ.


Em mổ nang buồng trứng và lạc nội mạc 2 lần rồi. Sau đó thì phát hiện 2 vòi trứng bị tắc, cổ thử cung thì viêm lộ tuyến toàn diện....Chắc em hết đường cứu chữa rồi phải không các chị? Em đã làm Thụ tinh ống nghiệm ở Bệnh viện C 2 lần rồi nhưng không có kết quả. Các bác sĩ ở BV C cũng nhiệt tình lắm nhưng chắc là do bận quá nên em không thể nào nhờ tư vấn cho cụ thể, rõ ràng được. Khi tiêm thuốc kích trứng, các bác sĩ bảo, không liên quan gì tới cổ tử cung. Nhưng khi chuyển phôi vào tử cung lại nói rằng, viêm lộ tuyến thế này thì làm sao mà đậu thai được:Crying: !Thế mới buồn cho em chứ!:Crying:


Em thấy bi quan quá các chị a. Chị nào có kinh nghiệm hay hay bày cho em với.