Tôi viết bài này vì tôi là người dân VIỆT NAM! Tôi viết vì sự trải nhiệm, tôi viết vì tôi không muốn người thân của tôi, bạn bè tôi, những người quen biết tôi và cả những người tôi không quen biết. Từ ngày Maria còn hoạt động, biết bao nhiêu người đã phải trải qua những cơn ác mộng tiền mất tật mang. Ngày đó tôi cũng còn mù mờ, không tìm hiểu, nghe thông tin báo trí, truyền hình thấy Maria hào hoa, tráng lệ, chữa bệnh như thần, 10 phút , 6 phút là khỏi ngay, không phải nằm viện, không đău đớn. Tôi vào mới hiểu cảm giác sự thật. Phòng khám toàn bác sĩ trung quốc ( sau này tôi mới biết họ đều không bằng cấp, chỉ là y tá, y sĩ gì gì đó thôi, không được đăng kí khám chữa bệnh tại VIỆT NAM...). Tôi hôm đó bị đău bụng, rất khó chịu nên bạn trai tôi đưa vào. Sau khi hỏi tôi thấy thế nào họ cho tôi truyền nước, tôi nhớ tất cả 3 bình rồi nằm nghỉ ngơi. Chắc khoảng hơn 5 tiếng. Sau khi thấy đỡ tôi xin về thì bác sĩ bảo phải kiểm tra lại, kiểm tra lại làm tôi thật sự sốc. Họ bảo tôi phải điều trị viêm nội mạc!!! Họ bảo tôi phải điều trị dài ngày mới khỏi, không cần nằm viện, mỗi ngày đến truyền nước, đốt điện gì đó là được. Tôi rất sợ nên xin về và đến bệnh viện quân y khám lại. Tại đây các bác sĩ bảo tôi không làm sao, chỉ là đău bụng kinh con gái rất bình thường. Các bạn biết tôi mất bao nhiêu tiền không? 6,500,000 vnđ tôi cũng không hiểu nếu tiếp tục ở đó thì tôi sẽ còn tốn bao nhiêu tiền nữa.
Lại nói chuyện Athena, hình như tôi biết thì Maria đóng của không lâu, Athena mọc lên. Cũng quảng cáo ầm ầm, cũng chuyên gia nước ngoài, cũng các bạn hoàn toàn yên tâm khi đến athena. Tôi vì bức xúc và tò mò nên cũng thử vào xem thế nào, thì trời a, toàn mấy bạn nói tiếng trung quốc dịch cho các ông bác sĩ trung quốc, phòng khám thì không có thiết bị nhiều, mà hình như toàn lấy ở bên maria sang thấy cũ cũ! Xuống ngồi uống nước gần đó hỏi mấy cô bán trà đá mới biết, bọn n ày ở đây toàn trung quốc thôi, có bác sĩ nào ra hồn đâu, mà nghe nói 6,7 bác sĩ hay y tá gì đó thì được 1 ông là hình như có giấy phép khám chấn thương ngoài da. Tôi có bệnh gì đâu mà khi vào đây gặp bà bác sĩ trung quốc khám thấy cô phiên dịch bảo tôi là u sơ cổ tử cung giai đoạn đầu cần điều trị ngay. May mà đã gặp qua chứ không chắc tôi cũng hoảng mà ngất mất.
Tôi thực sự không hiểu cán bộ các sở ban ngành đang ở đâu lại để cho những phòng khám như vậy tồn tại. Khổ cho người dân lắm các bác oiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1