Em mới gia nhập diễn đàn và cũng là lần đầu tiên post bài lên đây, em mong rằng các mẹ có kinh nghiệm sẽ giúp em trong trường hợp này.
Em mới sinh được 2 tháng, 1 bé trai nặng 3,1kg nhưng cháu được 10 tiếng thì mất vì bị u máu, không có gì đau đớn hơn là sinh con mà không được ôm con phút nào. Trong 36 tuần mang thai em đi SA, đi khám và làm tất cả các xét nghiệm như yêu cầu để mong con mình ra đời được khỏe mạnh. Nhưng mọi chuyện lại không như mình mong muốn, tuần 36 em đi làm xét nghiệm máu, SA thì mọi chuyện vẫn bình thường, các bác sĩ yêu cầu làm hồ sơ sinh và 1 tuần tới khám 1 lần.1 tuần sau là tuần 37 em vào viện khám lại được biết thai em dư ối và từ đó đến tuần 40 cứ theo đúng hẹn của bác sĩ em vào viện khám nhưng không có chuyển biếm gì, thai em thành đa ối, bs cho em uống Agumetin 1g trong 5 ngày cho đến đúng ngày dự sinh cháu như trong siêu âm em chờ đợi giây phút được nhìn thấy con, em làm tất cả theo chỉ dẫn của bs vậy mà không thể cứu được con em. Giờ em đang cố giữ sức và chuẩn bị tinh thần để có thể làm lại nhưng em sợ đứa sau sẽ lại chịu cảnh như anh nó thì chắc em không chịu được mất.
Các mẹ thông thái có thể khuyên em nên làm gì để sinh con được khỏe mạnh, để không phải chịu sự đau đớn như vừa rồi nữa, em cảm ơn các mẹ nhiều lắm lắm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chị thấy memituothn nói đúng rồi đấy. Khi hồi phục hãy tập thể dục nữa để làm 1 cái nền thật...