Chào các chị, như tiêu đề nêu trên, em hy vong bài viết này sẽ giúp các chị đã và đang có ý định đi sinh ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương q5 suy nghĩ lại, tình hình là như thế này , nhà em cũng có một bà chị dâu đang mang bầu sắp tới ngày sinh, theo BHYT của bà ấy đăng ký thì theo tuyến của bệnh viện NTP, ban đầu, chị dâu em cũng khám thai bình thường, và bác sĩ cho thuốc về uống đều đặn, nói chung là rất bình thường cho tới trước lần khám thai cuối cùng , theo như sổ khám thai thì là tuần 37 thì phải, khi vào khám bác sĩ mới báo với chị em là thiểu ối ( em nghĩ là sai chính tả chắc là thiếu ối) yêu cầu chị em nhập viện để theo dõi ( sáng khám chiều đi lấy kết quả là bắt ở lại nhập viện luôn và ngay, chỉ cho chồng bả về lấy vật dụng lên), về phía gia đình em khi nghe là chị bị thiểu ối nên cũng k ai cản trở việc nhập viện ( má em có kinh nghiệm, nên nghe má em nói thiểu ối là khó sanh ai cũng đồng ý hai tay với BS về việc nhập viện) . Khi nhập viện, ngày đầu bt ( có 1 buổi tối nên chưa giờ chiêu) ngày thứ hai thì cứ 2h BS sẽ khám tim thai bệnh nhi( cũng bt), nhưng qua ngày thứ ba song song với việc khám tim thai, BS còn kiêm thêm viêc khám tử cung( hay cổ tử cung gì đấy) và lần nào cũng bảo là tử cung k mở :| ,rồi nằng nặc bắt chị em phải mổ vì vừa thiếu ối vừa bị tử cung không mở thì chí nguy chí nguy , qua ngày thứ 4 BS vẫn lập lại hành động khám như trên và "khuyên mổ sớm" nhưng do ông anh của em k chịu ( vì ổng nghe thiếu ối thì nên để theo dõi, tỷ lệ để sanh thường cũng là 5:5 ) thế là chiều ngày hôm đó , một cô bác sĩ " đáng mến" vào bắt chị em kí vài một tờ giấy cam kết, có nội dung là " Bệnh nhân không chịu mổ, có chuyện bệnh viện không chịu trách nhiệm" , chị em nghe vậy nên cũng rét, nên bả mới xin quyền trợ giúp gọi đt cho người thân nhưng cô BS k cho, mà chỉ cho 5 ph quết định ( tệ hơn cả game show truyền hình :| ) cuối cùng chị em cũng phải kí , tối đó ông anh em khi đem cơm vào nghe tin ấy mới tá hỏa tam tinh , ổng tức tốc đòi bệnh viện phải trả lại hồ sơ và đưa chị dâu em về nhà. Ngày 4/12 ông anh em lên nói chuyện với BS khoa sản của BV thì đc 1 cái hẹn ngày sau quay lại sẽ có mặt đầy đủ những ng có liên quan , và còn hứa chắc như đinh đóng cột là làm cho ra ngô ra khoai, nhưng khi ông anh em xin danh sách tên của những BS đã trực tiếp khám cho chị em, nhất là hai ng "cổ tử cung không mở" w " cho 5 ph để kí " nhưng họ lại k cho và nói là k thể cung cấp đc ( bí mật quân sự quá chứ , vả lại khi khám buộc phải đeo thẻ ngành , như vậy tên BS phải giấu làm gì nếu k mờ ám ??? ) cuối cùng anh em cũng phải về. Sáng hôm sau ảnh lại lên BV với tờ kết quả khám thai của BV Hùng Vương , trên đó ghi là " tim thai bt, Nước ối bt...." và chắc ràng sẽ đc BV trả lời cho những thắc mắc khó trả lời...... Nhưng cuối cùng ổng lại phải đi về khi vào phòng họp chỉ là những BS lạ hoắc ( những ng liên quan thì mất tích với lý do có ca mổ hết rồi)... hiện h gia đình em đang rất ức chế với việc bị BS của BV NTP xem như con lừa mà lừa qua lừa lại :( . Bởi vậy nên em viết bài này mong LƯU Ý các chị các mẹ không nên giao mạng sống mình và con mình cho những y bác sĩ không hề có tý Y ĐỨC như vậy.
P/S: theo em biết 1 bào thai phải đủ 40 tuần thì mới đủ ngày , ở đây mới 37 tuần họ đòi mổ lấy em bé ra trong khi tỷ lệ để sinh thường là k thấp nếu thiểu ối thật sự ( ở đây chị em không hề bị thiểu ối- theo kết quả khám bên bệnh viện Hùng Vương) vả lại khi chuyển dạ thì tử cung mới mở ra ( ở đây mới 37 tuần thì đòi tử cung mở kiểu gì :| .