Mình bầu đứa này là đứa thứ 2. Cả 2 lần bầu mình đều tin tưởng bác sĩ và khám đều đặn đặc biệt những tuần mốc quan trọng. Đến bây giờ thì mình vẫn thích bác. Tuy nhiên qua lần khám hôm thứ 6 vừa rồi, mình đã có thêm kinh nghiệm mới về phòng siêu âm này. Khá bực bội và khó chịu. Không phải tẩy chay bác ý nhưng cũng là 1 số lưu ý nhỏ để các mẹ khám ở đấy sau này.


Bình thường đi khám ở đó thì thg 'ưỡn ẹo" đến sau 10h. Phần vì tin mình đã có số, 2 là lần nào đến cũng ko phải đợi lâu. Hôm qua tự dưng sốt ruột mình lại mò tới từ 8h45. Và mình đã "khám phá" ra đc những uẩn khúc của phòng siêu âm này. Bình thg khi mình đến, mình sẽ đi thẳng vào phòng, gặp bà Tâm( người đánh máy và in kết quả ngồi cạnh bác Thực ý) rồi nói tên, rồi "khoanh tròn" tên mình trong danh sách. Bà ấy bảo khoanh thì mình khoanh, mặc dù chả hiểu sao trong danh sách có người khoanh người không. Mình đoán chắc ở đây có rất nhiều mẹ đã làm việc ấy và ko chắc có nhiều mẹ hiểu vì sao. Mình thì hôm qua đã hiểu vì sao.


Đó là cách thức "ăn bớt" và "chiếm dụng" tiền siêu âm "ngoài luồng". Sáng hôm qua mình đến sớm, vừa bc vào phòng, bà Tâm đã bảo ra phòng ngoài gặp em lễ tân đưa giấy để đi nộp tiền. Mình thắc mắc trong lòng: bố khỉ, lại phải xuống xếp hàng à? Èo, khoản ấy mình ngại nhất. Biết thế này khám tư cho xong. Mình hỏi em lễ tân: Này, dạo này lại đổi kiểu à? Mọi khi khám xong thu trong phòng cơ mà? Em ấy chỉ nói : Vâng.


Thế là mình xuống xếp hàng, khiếp lâu lắm rồi mới phải xếp hàng lâu trong tình trạng bụng phưỡn ra như thế này. May quá thấy 1 mẹ xếp hàng cầm phiếu giống mình nên mình hỏi và nhờ mẹ ấy nộp tiền luôn dùm nên nhanh đc 1 tẹo. Mình số 19 còn mẹ ý số 5,6. Lên trên phòng, xếp phiếu, đợi từ 9h đến 10h30 chưa tới lượt. Mặc dù theo cách đếm của mình thì mình phải gần đến lượt rồi ý. Nhưng mãi chưa thấy. Nhưng vì tin phòng siêu âm này nên mình ko hỏi và tiếp tục đợi. Trong lúc đợi thì bắt chuyện đc với 2 mẹ ngồi 2 bên, 1 mẹ số 12 và 1 mẹ số 20. Mẹ số 12 cũng đóng tiền dưới quầy như mình. Còn mẹ 20 thì không. Đến lượt mẹ 12 đc gọi, tiếp sau đó là 1 mẹ vừa vào (ko rõ số bao nhiêu nhưng ko có phiếu đóng tiền). Mặc dù hơi thắc mắc, nhưng mình tự nhủ: có thể mẹ vừa vào số ngay đầu nhưng đến muộn nên giờ đc ưu tiên. Thế nên mình lại im và ngồi đợi.


Nhưng đến khi mẹ số 20 đc xướng tên. Thì mình bắt đầu hiểu ra và cáu ( ngu thật, giờ mới hiểu ra). Mình hiểu ra là toàn bộ những mẹ đến sau, không phải xuống quầy thu tiền thanh toán sẽ đc khám trc. Và toàn bộ số tiền đó vì không có hóa đơn con dấu, tât nhiên sẽ vào túi riêng của phòng siêu âm. Còn toàn bộ những mẹ đến sớm, xuống quầy thanh toán, sẽ đc gọi thỉnh thoảng 1 người. Để bảo đảm, trên bàn lúc nào cũng có vài tờ phiếu siêu âm, phiếu thu tiền hợp pháp. Đấy là lý do những người đến sau 10h, ko cần phiếu, ko cần hóa đơn, chỉ cần "khoanh tròn" cái tên và thanh toán sau khi siêu âm xong.


Vốn là dân đen Vn, lại quen với cảnh này, lại chả liên quan tới mình. Đáng nhẽ ra mình sẽ "câm mỏ" và "mũ ni che tai" với những việc "chướng tai gai mắt này". 1 việc mà thú nhận là cũng đáng xấu hổ mà đáng nhẽ mình sẽ ko nói ra. Vì việc ấy...ai chả biết. Nhưng vì gần 2h chờ đợi, mệt mỏi, hông đau, lưng mỏi nên mình cũng bắt đầu cáu. Mình ra hỏi bà Tâm là mình đã xếp hàng gần 2h, vậy tại sao số 19 của mình chưa đc gọi mà em gái số 20 đã đến lượt? Bà ta bắt đầu lấp liếm nói rằng: giờ mới đến số 14. Chưa tới lượt mình. Mình lại 1 lần nữa "dân ngu" quay về đợi. Sau đó tất nhiên, sau em số 20 là đến mình luôn.


Mình thì vẫn thích bác Thực vì bác siêu tốt. Mình cũng chả quan tâm các bác ý "tác nghiệp" chuyện tiền nong ra sao. Vì ở Vn, điều đó là : ĐƯƠNG NHIÊN PHẢI THẾ.


Thế nên các mẹ đọc bài của mình ra rút kinh nghiệm nhá, cứ đăng ký qua điện thoại và đến muộn thôi.... Không cần đến sớm.