Chào cả nhà, mình là thành viên của diễn đàn cũng được 2 năm rồi nhưng giờ mới post bài lần đầu tiên. Mình mới biết tin có 2v thứ 7 tuần trước, khi chậm được 4 ngày. Hai vợ chồng mình cũng làm đủ các loại xét nghiệm, đông tây y đủ cả nên muốn chia sẻ một số thông tin, biết đâu lại giúp được các mẹ đang mong bé mèo con.


Mình lấy chồng hồi giữa tháng 9/2008, chu kỳ rất đều - 28 ngày, dấu hiệu rụng trứng hàng tháng rất rõ ràng (dịch trắng dai như lòng trắng trứng gà vào ngày thứ 14 của chu kỳ). Chồng mình cao to, khỏe mạnh :), có vẻ không có vấn đề gì. Bọn mình thả từ tháng đầu tiên, đến tháng thứ 5, mẹ chồng sổt ruột quá, nhờ 1 chị người nhà làm ở viện C dẫn vào viện C khám: khám phụ khoa và siêu âm nang noãn. Kết quả: mọi thứ bình thường, cả hai buồng trứng đều có trứng tốt. Thế nhưng cũng không đậu.


Được 6 tháng, 2 vc đến khám bác sĩ Hoa Hồng ở phòng khám Vĩnh Hà - Hàng Cót, bác là tiến sĩ, nguyên là trưởng khoa hay viện trưởng viện C gì đó, mình không nhớ nữa. Bác rất nhẹ nhàng, tư vấn cho 2vc mình về cách thức ăn uống, sinh hoạt, điều kiện có thai,.... Chồng mình xin đi thử tt và được chỉ đến làm xét nghiệm ở Meldiatech - Nghĩa Dũng, kết quả cực tốt, mọi chỉ số đều gấp 3-6 lần chỉ số minimum required. Còn mình thì bị kết luận hơi viêm nhẹ, có thể đặt thuốc hoặc không, mình chọn phuơng án đặt thuốc và yên tâm rằng thế là hai vc bình thường, cứ chờ đợi thôi.


Đến tháng thứ 9, vẫn không có gì xảy ra, mình tìm hiểu và đến khám ở Vạn Phúc, chỗ bác sĩ Ánh - Viện phó viện phụ sản HN. Đúng là bác đi tu nghiệp ở nước ngoài về có khác, từ ngữ bác nói có vẻ rất "tây". Đầu chu kỳ, bác cho mình uống thuốc kích trứng, giữa chu kỳ siêu âm noãn và thường kết luận: có nhiều nang trứng tồn dư (nang của kỳ trước, không rụng -> cản trở đường đi của trứng, tt và hợp tử - trong trường hợp thụ tinh được); CII của mình kém - tức là dịch nhầy cổ TC quá đặc khiến tt không bơi qua được và niêm mạc dày (của mình thường đạt 11-14mm vào ngày rụng trứng) khiến quả trứng có được thụ tinh thì nó cũng không tồn tại được, bác ví là giống như quả bóng đứng trên 1 thảm cỏ cao quá nên không vững, hix :Sad:


Sau khoảng 3 chu kỳ, bác cho mình tiêm thuốc rụng trứng thay vì uống, được 2 chu kỳ tiêm, vẫn không được, bác kết luận mình phải mổ nội soi, mục đích: làm sạch buồng trứng, dọn dẹp các nang tồn dư và xem có nguyên nhân gì nữa mà siêu âm không phát hiện ra không. Bác bảo, buồng trứng của mình giống như quả sầu riêng ấy, không thể thụ thai được. Mổ xong sẽ làm iui, mà mổ thì đơn giản lắm, 3 ngày là có thể đi làm lại như bình thường.


Hix, tính mình vốn nhát lắm, nghe đến mổ xẻ là sợ rồi, mới cả cũng thấy mổ sẽ có rủi ro, vả lại mình mới có hơn 1 năm, chắc chưa đến mức đấy nên mình quyết định BB chỗ bác Ánh.


Qua tìm hiểu, họ hàng mình giới thiệu cho chỗ cô Lan - phó khoa hỗ trợ sinh sản viện C, phòng khám ở 191G Bà Triệu. Thế là 1 chu trình mới lại bắt đầu - khám phụ khoa, siêu âm trứng tháng đầu, cô kết luận mình bị Lạc nội mạng từ cung (buồng trứng trái của mình có 1 nang không rụng, khoảng 3x4cm, cái mà bác Ánh bảo là nang tồn dư ấy, còn cô Lan thì bảo là lạc nội mạc TC mặc dù đến kỳ QKD, mình không hề bị đau bụng tí nào). Tiếp đấy, cô cho mình đi làm các xét nghiệm như: thử máu để xem nhóm máu, có mắc các bệnh như HIV, Rubella, giang mai,... không; rồi check xem nội tiết có ổn không, chức năng của buồng trứng thế nào... Kết quả thử máu ok. Chu kỳ tiếp, cô cho mình đi chụp TC-vòi trứng xem có bị tắc không. Trộm vía hôm đó mình đi chụp (ở 50C Hàng Bài), bác sĩ chụp cũng giỏi nên mình không bị đau nhiều, chỉ thấy hơi tưng tức lúc chụp và không hề bị chảy máu. Nằm nghỉ khoảng 15' là mình lại đi xe máy về nhà được. Kết quả: hai vòi trứng đều thông, bác sĩ chụp cho mìnhh đùa bảo, về đưa chồng đi kiểm tra đi chứ vợ máy móc vẫn tốt lắm :Laughing:


Sau khi đã làm các xét nghiệm trên, cô bắt đầu chu trình điều trị cho mình - 3 chu kỳ uống thuốc kích trứng - thuốc rụng trứng - và thuốc Duphaston hỗ trợ nội tiết cho quá trình thụ thai (uống ở chu kỳ sau khi rụng trứng). Sau 3 chu kỳ không có kết quả, cô cho mình làm IUI. Tháng đó thật là kinh khủng đối với mình - 7 hay 10 ngày (mình không nhớ lắm) liên tiếp tiêm thuốc kích trứng, hix, hai bắp tay mình chi chít các vết tiêm. Mỗi lần tiêm xong tay tê cứng, buốt, không cử động được. Sáng sáng ra trạm y tế phường để tiêm, về nhà nghỉ 15-20 phút rồi lại đi xe máy đi làm, hix. Đến ngày hẹn kiểm tra, trứng vẫn bé, cô lại cho tiêm thuốc kích trứng tiếp và sau đó là thuốc rụng trứng. Hôm sau thì đến phòng khám để bơm, tt của chồng mình rất tốt, cô còn cho mình xem qua kính hiển vi mấy con tt đang ngọ nguậy :Laughing: Bơm xong, mình nằm đến 1 tiếng ở phòng khám nhưng thực sự thì ngay lúc đó mình đã có cảm giác là không được và kết quả là không được thật.


Sau lần đó, mình hơi mất lòng tin vào tây y và có feeling là theo tây y sẽ không được. Mình cũng đi hỏi chỗ này, chỗ kia, cuối cùng quyết định quay về chỗ bác Hoa Hồng xem bác có giúp được gì không. Bác bảo mình, cháu đã đến cô Lan là đúng địa chỉ rồi, ở đây bác cũng phải gửi cô làm iui vì cô chuyên về lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, cô cũng là học trò của bác. Cháu phải kiên trì chứ, mới có 1 chu kỳ iui thì đã ăn thua gì, có người phải làm đến 5 chu kỳ ấy chứ, mà cũng có tốn kém lắm đâu, làm sao bằng thụ tinh nhân tạo được. Hix, nghe thế, mình thấy khá tuyệt vọng vì không biết làm gì nữa cả. Anyway thì lần đó cô cũng khám phụ khoa cho mình, bảo rằng, lẽ ra thời điểm này (hôm đó gần đến ngày rụng trứng của mình) là cổ TC phải mở còn của mình chẳng mở gì cả -> tt không vào được, hix.


Sau lần đó, mình thực sự không biết làm thế nào nữa, đã nghĩ đến việc hay là đi mổ nội soi rồi iui. Nhưng rồi phần vì tâm lý mình cũng sợ mổ xẻ, phần vì trực giác mách bảo mình iui nữa cũng không được, phần vì mình không thích có sự can thiệp 1 cách không tự nhiên cho lắm vào chuyện này, phần vì thấy uống thuốc, tiêm thuốc làm chu kỳ của mình lung tung hẳn, bình thường có 28 ngày, giờ có lúc 26 ngày, có lúc lại 30, 32 ngày... tóm lại là quyết định stop tây y, chuyển sang đông y.


Chắc đến giờ em bé trong bụng đòi đi ngủ rồi, buồn ngủ quá. Mai mình sẽ post tiếp hành trình đi khám đông y của mình cho đến những ngày hồi hộp chờ kết quả nhé. Vừa rồi mình cũng tìm đọc được một số tài liệu của nước ngoài viết khá chi tiết, dễ hiểu về quá trình rụng trứng, dấu hiệu nhận biết có thai và sự làm tổ của trứng sau khi thụ tinh. Mình sẽ post để các mẹ tham khảo sau nhé.:Smiling: