Chào các mẹ,


Mình bắt đầu hành trình tìm con từ tháng 12 năm 2009 đến giờ vẫn chưa được 2v lần nào. Ban đầu mình theo Tây y, làm các xét nghiệm nội tiết thì chỉ số PRL cao 1 chút, sau đó uống thuốc điều chỉnh thì đã trở lại bình thường. Rồi khi chụp TCVT thì 2 vòi trứng thông nhưng mình lại bị dính một phần buồng tử cung. Mình cũng đã nong, nhưng không dám chụp lại vì sợ uống kháng sinh. Và mình thấy một số mẹ ở trên này cũng bảo là ko nhất thiết phải chụp lại nên mình thôi.


Sau khi nong thì CK tiếp theo mình uống thuốc kích trứng clomifene 5v & prognynova 10v, CK đầu tiên thì có vẻ đáp ứng thuốc tốt, cảm nhận rõ rệt sự RT & CK đó có 26 ngày. Nhưng đúng là xui xẻo, CK đó mình và xã lại giận nhau nên đúng ngày RT ko có xxx nên cuối cùng trượt.


CK tiếp theo thì cơ thể mình ko còn đáp ứng thuốc nữa nên mình phải tiêm thêm 8 mũi Puregon 50UI thì siêu âm có 1 quả trứng rụng vào ngày 25CK. xxx đúng ngày nhưng vẫn trượt. Kỳ sau đó tiêm lại ko đáp ứng thuốc nữa. (mấy CK này rất dài toàn 50-55 ngày)


Mình chán quá nên chuyển sang Đông Y. Cắt 10 thang để ấm tử cung của cô Bình, Đội Nhân thấy chả có biểu hiện gì cả. Mình lại theo 1 cô bạn của mẹ mình cũng cắt thuốc, uống được 9 ngày đã thấy có biểu hiện RT, nhưng rồi xã lại đi công tác, nên lại trượt, hic.


Mình uống thêm của cô 3 tháng nữa + với Đông Trùng Hạ Thảo, thấy cơ thể có khỏe lên và mình có cảm nhận được sự RT nhưng do mình ko đi siêu âm nên dù sao cũng chỉ là cảm nhận. 2 CK gần đây nhất mình đã xuống được 32 & 34 ngày. Nhưng CK hiện tại mình đang ở ngày thứ 29 đây nhưng chắc chắn là ko hề có RT và mình nghĩ là mình lại bị RLKN trở lại.


Qua siêu âm thì một số bác sĩ bảo mình bị BTDN nhưng một số bác sĩ lại cam đoan là không phải, chỉ là do nội tiết kém mà thôi. Có mẹ nào bị giống mình không??


Mình uống Đông Y 4 tháng rồi mà chưa đậu nên cũng đang nản định làm IUI nhưng hôm qua mình chán quá lên mạng search về BTDN và thấy mẹ tuanhuong1402 có uống Đông Y ở chỗ chú Đại có 10 thang đã có 2v. Mình đọc được thì cũng thấy máu quá nhưng mình ở Hà Nội còn chú ý tận HP, mình không biết là có nhiều mẹ chữa chú ý chưa để mình còn quyết tâm 1 mình lặn lội xuống đó.


Có mẹ nào chữa chú ý ngoài mẹ tuanhuong1402 không? Cho mình xin ít comment với. Nếu không là mình lại phải sang Tây Y mất thôi, hic hic...


(Xin lỗi mẹ tuanhuong1402, mẹ nó đã tư vấn cho mình rất tận tình nhưng mình vẫn muốn tham khảo thêm thông tin để quyết tâm hơn, mẹ nó thông cảm cho mình nhé)


Cám ơn mọi người đã đọc topic của mình.