Chào các mẹ, em lấy chồng đến thời điểm hôm nay được tròn 1 năm 11 tháng mà em vẫn chưa có bé, em kế hoạch 1 năm rồi để thả đến giờ vẫn chưa có gì, em bùn và sốt ruột lắm các mẹ ạ. nhà chồng em thì neo người nên rất mong có cháu, mà bố mẹ chồng em tốt và tâm lí lắm nên em thấy mình thật có lỗi với các cụ, ông bà ko giục gì mình cả, chỉ bảo mình giũ gìn sk để nếu có bầu thì mẹ và con đều khỏe. Ông bà còn động viên là nếu khó khắn và sk ko tốt thì chỉ cần sinh 1 đứa thôi. Mình lại càng sốt ruột các mẹ ạ. Mình đi siêu âm 3 chu kì đều trứng bé, tháng vừa rồi uống thuốc kích trứng thì thuốc ko đáp ứng được nên mình định chuyển sang uống thuốc bắc. Mẹ chồng mình trong 1 lần đi photo ở gần nhà mình thì có nói chuyện với chị chủ cửa hàng photo vì thấy chị đấy đang mang bầu, bà rất thích trẻ con nên hỏi thăm. Chi đấy có bảo ngày trước chi đấy lấy chồng mãi ko có con nên đi khám thì bác sĩ có bảo chị đấy là vô sinh , chị tưởng là hết hi vọng nhưng có người mách đến bác Hòa ở 70 hàng Than- hN bắt mạch uống thuốc bắc thế là đến thang 26 thì chị đấy có bầu lúc nào ko biết, bây giờ chị đấy đã hoàn thành nhiệm vụ 2 tập rồi, được 2 bé trai kháu lắm. Mẹ chồng mình bảo vc mình đến đấy khám xem sao nhưng sao ko thấy ai trên diễn đàn biết nên mình hỏi xem có mẹ nào biết hay nghe nói đến bác đấy ko, mình đang định chủ nhật này đến khám, mình có gọi điện cho bác đấy rồi bác đấy bảo là làm cả thứ 7, cn vì làm ở nhà mà,. MÌnh có đi qua chỗ đấy xem xét thế nào nhưng thấy vắng vẻ lắm các mẹ ạ, nên em thấy phân vân qua. cac mẹ xem có mẹ nào biết trả lời em nhé. em cám ơn các mẹ