Mình theo chú Chi cũng từ 1 người bạn giới thiệu, tính đến bây giờ hơn 1 năm rồi, vợ chồng mình lấy nhau hơn 2 năm chưa có bé, đến chú chú bảo yên tâm chú sẽ chữa cho. Niềm tin lúc ý dâng cao lắm. Mình bị viêm lộ tuyến đốt điện rồi chưa khỏi, kết hợp uống thuốc chú và chữa viêm thuốc tây chỗ bs Hương viện PS, cũng nhiều lần mình xin ý kiến chú cho đi kiểm tra vòi chứng nhưng chú bảo yên tâm, của mình là do tử cung lạnh không giữ được tinh trùng, chú cho uống thuốc, nhưng cũng bao lâu rồi chưa có. Trong khi đó, sau khi khỏi viêm mình được bs H chỉ định đi chụp tử cung vòi trứng tại trung tâm y tế chỗ Tôn Đức Thắng ý, kết luận là vòi phải tắc, vòi trái ứ dịch ở loa, bs Hương đọc kết quả kết luận 2vt tắc, hic, mình như chết lặng, chán thế, cũng chẳng biết nữa, chú Chi bảo là k có khả năng tắc cơ mà, mà trước đấy mình khám chỗ bs Cần ở viện C cũng bảo mình k thể tắc đc vì đã có thai bao giờ đâu? Mình tin, và mình đã không ngờ là bây giờ mình lại có kết quả như vậy. Bây giờ thì hoang mang không biết nên tiếp tục như thế nào , bs H chỉ định mổ nội soi thông 2vt, nhưng theo mình biết tỷ lệ thành công không cao, mình lại có ý định đi thông chỗ chú Trung (nhưng lại suy nghĩ 1 tí là phương pháp của chú ý bây giờ ngta không sử dụng nữa vì nó khá nguy hiểm), mình lại muốn chữa đông y, nào là chỗ bà Lâm Mỹ đình, rồi chỗ chú Nhật của nhà thuốc Kim Bảng, mình lại nghĩ đến chú Chi, chú bảo mình lên chú chữa cho. Thứ 7 tuần vừa rồi mình vừa lên lấy thuốc uống, có ai chữa tắc vt của nhà chú Chi mà khỏi rồi không báo cho mình vui với. Cảm ơn mọi người