Lúc tư vấn bệnh viện mập mờ không rõ số phòng đang trống
lúc tư vấn cách lúc mổ 1 tiếng.
Trước đó một ngày đã tư vân đầy đủ và xin mổ.
Luc vợ em đã mổ ra ,tư vấn gọi và bảo là thiếu phòng,kể cả phòng chờ => đưa mẹ vào nằm phòng bệnh,con thì nằm phòng nhi
Bảo là trong ngày sẽ đưa lên phòng.
24 tiếng sau vẫn không có phòng và hiện giờ mẹ và em bé ko thể gặp nhau.Tư vấn viên tiếp tục mập mờ về thời gian.
Gọi vào số lãnh đạo xxxxx1010 thì nhận được là câu nói vô trách nhiệm là,có lẽ con chị là ivf nên cần time(Trong khi hôm qua bs và tư vấn đã nói có phòng là em bé lên ngay)
EM NGHĨ BỆNH VIỆN COI THƯỜNG BỆNH NHÂN VÀ NHẬN BỆNH KO SẮP XẾP TIME TẤT CẢ CHỈ VÌ LỢI NHUẬN
Em cầu xin mẹ nào có kinh nghiệm trong việc này giúp đỡ em
Em có nên phải chuyển viện ngay không ạ,hay tiếp tuc chờ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1