Các mẹ giúp em với ạ.Em trễ kinh 8 ngày rồi.NHưng dùng que thì 1 vạch đều đều.E nghĩ em co baby( tin mừng:Smiling:).Tò mò quá nên đi khám.


Nghe phòng khám Maria ở Thái Thịnh quảng cáo nên hôm qua tiện đường đi khám ở đó.Ấn tượng ban đầu thì tốt,nhưng lúc sau không tốt chút nào.Vì em đi khám hơi muộn,nên khi BS(ngươi TQ) yêu cầu siêu âm,xét nghiệm PK,xét nghiệm nước tiểu,e hỏi cô nhân viiên hướng dẫn là e siêu âm trước,mai quay lại làm nốt thủ tục được không,cô nv này thay đổi thái độ luôn.Xếp phiếu siêu âm ở tận đây rồi mà e vẫn bị chen ngang,khi em thắc mắc thì " chị nhường người ta 1 tí có sao"...


Kết quả siêu âm em có dịch cùng đồ.EM hỏi thì chẳng ai nói rỗ cho em dịch này nguyên nhân,tác hại,chữa trị như nào cả.Nhu kiểu là muốn đuổi em đi cho nhanh ý.Pó tay


Có mẹ nào co kinh nghiệm thì giải thích em với ạ.Cho e xin luôn tên phòng khám phụ khoa làm ngoài giờ nào tốt với ạ.Vì thực sự em không có nhiều thời gian.Phải tuấn sau e mới đi khám lại được ạ.Nhung sốt ruột quá nên em post bài hỏi các mẹ.


E xinc ám ơn nhiều ạ