Cảnh báo về việc kê đơn kháng sinh và tiêm kháng sinh cho trẻ
Mình mở topic này mong muốn có mẹ nào là nhà báo giúp mình biên tập lại và viết bài cảnh tỉnh đội ngũ y, bác sĩ và ai là bác sĩ thì vào đây giải đáp giúp mình, còn lại muốn lưu ý các mẹ khi cho con đi viện và tiêm kháng sinh. Mình sẽ kể câu chuyên của con mình.
Bé 3 tháng tuổi nhập viện vì sốt nhiễm trùng đường tiết niệu. Bệnh được chuẩn đoán đúng, mình đã mừng vì biết bệnh thì sẽ có thuốc trị, nhưng chính câu chuyện về thuốc khiến mình choáng váng cho đến tận bây giờ và vẫn còn rất hoang mang, lo cho con.
Ngày 1: bác sĩ trực cho tiêm kháng sinh Claforan, liều dùng 1/2 lọ chia 2 lần. Tiêm Ok, ko sao.
Ngày 2: bác sĩ khác khám và kê cho tiêm 2 loại ks khác là Rocephine và Amikacin. Ngay sau khi rút kim tiêm ra bé bị nổi mẩn xung quanh khu vực tiêm, y tá và bác sĩ bảo người nhà quá lo lắng, đấy là do giữ bé chặt quá nên bé bị nổi lên. Nhưng trước sự lo lắng của người nhà, họ tiêm cho bé 1 loại thuốc chống dị ứng gì đó, mình ko biết tên. Sau đó, tình trạng của bé rất khốn khổ, quấy khóc liên tục gần 1 ngày đêm, ko chịu ăn uống gì cả. May mắn là hôm sau bé trở lại bình thường, mình đỡ lo.
Ngày 3: Trước phản ứng thuốc của bé như vậy, bs trực khác và bs trưởng khoa quyết định quay trở về tiêm loại thuốc ngày 1 và bé tiêm được 11 ngày.
Như vậy, bé hoàn toàn bị tiêm oan ngày thứ 2. Sau khi về nhà, mình vào mạng search tên các loại thuốc bé đã dùng và hoàn toàn CHOÁNG, mình ko thể ngủ được và vào mạng chia sẻ với các mẹ
- Loại 1: Claforan, là kháng sinh phổ rộng, điều trị đc bệnh của bé, OK. Nhưng có 2 vấn đề, Thứ 1, nhà sản xuất khuyến cáo tiêm chậm từ 3-5 phút, thì y tá chỉ tiêm trong vòng chục giây. Thứ 2, liều dùng là 50-100mg/kg/ngày, thì mấy ngày đầu dùng đúng liều, sau đó bs điều trị của ngày thứ 2 lại tăng liều lên.
- Loại 2: Amikacin - thuốc ks điều trị nhiễm trùng nặng, gây độc cho thận và ảnh hưởng đến thính giác. Mình nghe bs nói phải tiêm điện, tiêm chậm, nhưng y tá khi tiêm cho con mình vẫn tiêm bình thường. Khi đọc hướng dẫn sử dụng thuốc thì: TUYỆT ĐỐI KO TIÊM TĨNH MẠCH TRỰC TIẾP, TIÊM TRUYỀN TĨNH MẠCH TRONG 30-60 PHÚT. Như vậy, con mình hoàn toàn bị tiêm sai cách thức.
- Loại 3: Rocephine: có báo cáo tình trạng sốc phản vệ gần tương tự như bé nhà mình, có 2 trường hợp tử vong ở Tây Ninh năm 2007. Thế mà lúc đó họ vẫn cãi là bé ko phải phản ứng thuốc. Ơn trời, lúc đó bé ko sao.
Sau khi đọc xong các hướng dẫn sử dụng các loại tiêm kháng sinh, mình thực sự choáng về cách thức bs kê đơn và y tá tiêm cho con mình. Giờ mình ko hiểu việc tiêm nhầm 1 ngày như vậy có ảnh hưởng gì lâu dài đến bé không.
Vấn đề ở đây là:
- Kháng sinh 1 do bs trực kê hoàn toàn có khả năng chữa bệnh cho con mình, nhưng khi gặp bs khác thì lại thích kê loại thuốc khác, mạnh hơn, có khả năng chữa nhanh hơn, ko chấp nhận thuốc ban đầu. Khi nảy sinh vấn đề thì lại quay về loại ban đầu. Như vậy, rõ ràng có vấn đề về y đức ở đây. Việc thay kháng sinh cho trẻ có thực sự cần thiết đến mức như vậy ko, hay chỉ là bs ko phục nhau? Tình trạng này mình thấy cũng tương tự như bé cùng phòng con mình. Nhập viện, bs kê tiêm 1 loại ks, sau 3 ngày tiêm (rơi vào ngày nghỉ), bs khác khám lại bảo ko nhất thiết phải dùng ks đó, làm gì mới tý thế này đã phải tiêm và kê thuốc uống. 1 ngày sau cũng chính bs đó khám lại, lại bảo nặng và phải đổi kháng sinh khác và tiêm trong vòng 7-10 ngày.
- Cách tiêm của y tá: Bé đầu nhà mình đã từng đc 1 chị y tá ở viện Nhi tiêm chậm, phải nói là cực chậm, 1 ống tiêm phải mất vài phút, và chị ý giải thích là Bộ Y tế có khuyến cáo cách tiêm ks cho trẻ, tiêm chậm còn quan trọng hơn thử phản ứng. Nhưng mình thấy ngoài chị đó ra, bé nhà mình tiêm các nơi khác đều bị tiêm nhanh, chỉ vài giây là xong. Và giờ bé thứ 2, bị
tiêm thuốc ks mà rõ ràng trong hướng dẫn sử dụng yêu cầu tiêm chậm 3-5 phút, thì bé vẫn bị tiêm trong khoảng chục giây.
Mình chỉ chia sẻ về những sự việc xảy ra với con mình để các mẹ cảnh giác hơn khi cho con đi tiêm kháng sinh, nhưng thực sự là có cảnh giác mình nghĩ cũng ko làm đc gì khi ko có sự cảnh tỉnh đối với đội ngũ y, bác sĩ. Về tâm trạng khi con trong viện và cho đến giờ, mình bị sốc nặng nề.
Hiện tại con mình đc kê uống tiếp Itadixic trong vòng 10 ngày nữa, như vậy bé sẽ phải dùng tổng cộng 14 ngày ks này. Ko hiểu như vậy có sao ko nữa, sau khi tiêm 1 đợt quá dài như vậy. Có ai trong trường hợp tương tự như con mình thì có thể chia sẻ kinh nghiệm cho mình với. Many tks.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Con em cũng hay bị đường hô hấp, năm nay cháu gần 4 tuổi và đã phải tiêm không biết bao nhiêu lần và bao nhiêu loại...
Nhân đây mình cũng xin kể các mẹ nghe trường...
Cháu mình ( con bà chị chồng) bị sốt 38.5 trong ngày đầu tiên. Ngày hôm sau hết sốt nhưng bé...