Mình có 2 cháu nhỏ mà không sống cùng ông bà nên phải thuê osin giúp việc. Giờ đã thay 3 bà rồi nhưng lúc nào cũng thấy rõ là bức bách khó chịu nhé. Không biết do cảm thấy trong nhà có người lạ hay tại mình khó tính mà có một điểm mà ghét nhất ở các bà giúp việc là dùng đồ chùa như đúng rồi. Ăn thịt gà toàn chọn miếng đùi, mở tủ lạnh toàn xơi váng sữa, chỉ chăm chăm đồ ăn mới , còn đồ cũ từ hôm trước thì một đũa cũng không gắp, chưa kể dầu gội mỹ phẩm trong phòng tắm dùng tóe loe. Nhắc nhở thì bảo soi, nhưng không kiểm soát thì thấy thất thoát, vấn đề k phải là tiếc của gì cho cAM cơ mà mình ghét tật táy máy. Mà nhà của mình thì ai mà k muốn cảnh giác. mọi người cho lời khuyên giúp nhé hix hix.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Đúng rồi, Osin tốt, lo được việc...
Giá chắc đã bao...
Chương trình Free của Vin chỉ dành cho cư dân thôi mà
Tiếc quá nhỉ. Có mở thêm khóa đào tạo nữa lại hay,...
Thấy bảo hôm nay...
Bên đó họ có tiếng về chất lượng bác ah, nên Osin chắc...
Đào tạo osin có kĩ năng cũng tốt. Ví dụ có đi chơi cũng đỡ lo việc...
Osin cũng là một nghề chân chính mà, cho họ đào tạo thì kĩ năng làm việc của...
Đi học người...
Osin thành nghề hot, rồi khối người đổi nghề ấy chứ :))
Ai cũng muốn cho giúp việc nhà mình...
Ok mà, chả phải thần tượng đâu, nhưng mình cũng thấy từ...