Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình tên là Tít, bố mẹ hay gọi là Tít đen (xời, cũng không đen lắm đâu, nhưng mẹ cứ kể ngày xưa hồi 1 tháng tuổi mình đen lắm... Xem thêm
Cảm ơn các bác, dạo này mẹ cháu ít vào DD (mà có vào cũng ít dám lên tiếng,... Xem thêm
Trung Thu đôi khi không cần quá nhiều đồ trang trí. Chỉ một chiếc đèn có ánh sáng ấm, đặt cạnh kệ sách hay trên bàn cũng đủ khiến không gian trở nên gần gũi và có chút không khí lễ hội.
Đó cũng là cảm ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Kisssss............. :5: :5: :5: :5: :5:
Năm nay cháu 3 tuổi, nhưng sinh nhật vào ngày thường, đúng đợt ba...
Chúc con một tuổi mới, ham ăn ham nói ham chơi...
Tớ chúc ấy sang tuổi thứ 4 luôn ngoan ngoãn, mạnh khỏe và đặc biệt...
Chúc con khỏe, ngoan, chăm nói cho vui nhà vui cửa con nhé!!! Hôn con giai! :8: :11:
Chúc Tít đen sang tuổi mới luôn mạnh khoẻ, ngoan ngoãn, nói xoen xoét nhé.