Mừng anh Sóc- Hạ Chí Anh tròn 5 tuổi 9/10/2004 (Soc&Nhim)
Anh Sóc yêu mến ơi, Tim & Sam lại được chúc mừng Sinh nhật anh Sóc nữa đây. Mới ngày nào tụi em còn trông chờ được xem hình gia đình anh Sóc trong ngày SN 4 tuổi, mới ngày nào mẹ em đọc milestone của anh mà "choáng" về nhà kể cho Tim nghe, mới ngày nào Tim còn đòi "mẹ ơi cho con đến chơi nhà ...con Sóc :)",..nhanh thất đấy, giờ anh đã ở lớp lá rồi, chẳng mấy chốc mà thành sinh viên tiểu học. Mẹ Hằng tha hồ mà nhàn nhỉ?
Anh Sóc ơi, Tim Sam vẫn mong được đến nghich hồ bơi với anh Sóc lắm, khi nào Tim đến anh Sóc nhớ đọc truyện cổ Andexen cho Tim nghe với nhá, Tim vẫn chưa biết đọc đâu anh Sóc ạ.
Chúc anh Sóc sinh nhật vui vẻ. Mẹ Tim bảo Tim & Sam nhớ gửi đến anh nhiều cái kiss, nhưng Tim nghĩ đàn ông ai lại thế nhỉ? Chúng mình bắt tay chúc mừng là được rồi anh Sóc nhỉ?.
Bắt tay anh Sóc nhé, Tim bắt 1 tay, Sam bắt 1 tay.... :d