14/3/2012 có một bà chị nói là bạn chị họ mình ( chị họ rất xa và lần đầu tiên Mình gặp cà 2 bà chị) rủ Mình kd. Mình chúa ghét kd nhg sau bà chị họ Mình bảo k mất thời gian, k mất sức, chỉ góp Vốn và nhận lãi đều hàng tuần. Chị Mình sẽ làm chứng cho Mình vì chị Ấy biết rõ nhà bạn chị ấy tên Là chị N ở quê. Và chị họ Mình đảm bảo bằng Hợp đồng cho Mình và hợp Đồng rất chuẩn vì chị họ Mình rất giỏi du Học ở mỹ về và đang làm tập đoàn lớn. Chị họ Mình tên H. Trong HD có cả khoản chị h bảo lãnh cho Mình nếu bị chị n lừa đảo k trả vốn gốc.Ban đầu c H trả đều lợi nhuận, nhg sau đó cứ vừa trả vừa rủ mình kd thểm bằng hd nhg k cho chị H biết, vì tin tưởng 2 chị nên m đã vay mượn khắp nơi kd. Từ 40 tr lên 220 tr.Kỳ kèo mãi bà N k trả đúng lợi nhuận nữa, rồi giảm lợi nhuận, tăng thời gian trả. Mình đòi rút vốn bà k cho. Cả chị H cũng bị như mình và sau đó bà đó cho chị H out bằng cách trả gốc k lãi, bà N thì mình chỉ bíet nhà trọ và sdt k biết nhà ở quê nhg nghe c H kể kd lời mua cả đất và oto, xe máy xịn, đi du lịch... Mà k trả cho mình và c H. C h bảo mình kiện vì chỉ mình có hd nhg mình k muốn kiện nên bảo mất hd, còn c H k có hd vì tin tưởng quá chỉ kd miệng. Vì m ko chịu hợp tác bà H cắt cả mqh với m, từ đó m ko có thông tin j về chị H và cs c N ở quê nữaBà N thì cứ kêu kd thô lỗ k chịu trả. Mình làm căng quá nên bà ta trả cho mình đủ gốc và ít tiền lời rất nhỏ. Sau 1 năm cộng cả lãi mình đi vay và các chi phí khác thì mình đang lỗ trong vụ kd nàyMà nếu đúng theo hd sau 1 năm 14/03/2013 hd hết hựu lực thì bà ta trả lãi cho mình 200trMà giờ mình k thể đòi đc vì chỉ có thể liẻn lạc qua dt vì bà ta đã về quê sống mà m thì ko biết nhàTrên hd chì có số cmt. Mình thì đang mang bầu 7 tháng k thêt đi lại mà chồng đang công tác nước ngoàiMình biết bà ta có tuền nhg bà ta biết mình k thể đòi đc nển k chịu trả và bảo kd thô lỗ 2 tỷQua đt bà ta nói thế nào ai mà tin dcMình biết bà ta cố tình kéo dài thời gian để cho hết thời hạn hdSắp hết thời hạn rồi m k biết làm saoRa tòa thì m cũng đang bầu bí to k đi lại đcBà H lại giận m k cung cấp thông tin jMà bực lắm, xem như khi bà ta k có vốn mình đi vay khắp nơi, vay đủ kiểu cho bà ta kd, cuối cùng bà ta hưởng hết lợi lộc. Nhà cửa, oto, sh,.... Còn mình thì chỉ đủ hoàn vốn mà mất 1 năm mang tiếng nợ nần khắp nơi mệt, lại vì chuyện kd này đau đầu lo lắng bỏ mặc xin vc để giờ thất nghiệp 1 nẳmLàm sao để đòi đc đây giúp mình với. Thà m đòi về làm từ thiện chứ k để bị bà ta xỏ đc. Mình có sdt bà ta và hd thôi. Kiện hay thuê xh den, hay có cách nào thông minh hơn k giúp m với