Chào MOD và các mom.


Mình biết post vào đây chưa đúng nhưng nhờ MOD vài ngày nhé, mục này có nhiều mom vào. Vì việc này ngày càng nghiêm trọng mà mình lực bất tòng tâm.


Mình có cùng cộng tác với một số em sinh viên. Các em tâm sự với mình là các em ấy đang bị lừa mà không biết làm thế nào? Mình thì mù tịt về các thủ tục pháp lý nên đăng nội dung lên đây, mẹ nào biết trình tự tố giác tội phạm thì tư vấn giúp các em ấy nhé.


Mình nhờ 1 em kể lại sự việc như sau:


“Thông qua lời giới thiệu của một người bạn (thân), em nhận dịch thuật tài liệu tiếng Anh cho một bạn. Thoạt tiên, bạn này tự xưng là giám đốc của công ty dịch thuật có trụ sở tại The Mannor. Bạn này mang sách đến tận nơi giao cho em và kí hợp đồng thỏa thuận:


- Bên em phải đặt cọc 10% giá trị hợp đồng để giữ sách và dịch đúng hạn. Số tiền là 4 triệu đồng


- Bên công ty sẽ trả dần:


+ Dịch 50% trả một nửa tiền


+ Giao sách trả hết phần còn lại


- Hợp đồng không có con dấu, chỉ có chữ kí nhận tiền của bạn "giám đốc" này.


Nhưng hóa ra tất cả chỉ là trò lừa đảo để chiếm đoạt tiền đặt cọc của em. Em phát hiện ra cô giám đốc trẻ kia ko hề có trụ sở tại The mannor, còn cái công ty dịch thuật của cô ta thì tra trên mạng ko thấy có. Quyển sách mà cô ta yêu cầu dịch chỉ là sách học của cô ta- trường Naffle- chứ ko phải sách được mua bản quyền. Em gọi điện đòi lại tiền đặt cọc, sau đó cũng nhiều người phát giác gọi điện đòi thì cô này trốn biệt.


Hiện nay, cô "giám đốc" kia đã lừa khoảng 10 người như em và chiếm đoạt gần 80 triệu (vì giá trị các hợp đồng khác nhau, có bạn bị chiếm hơn 10 triệu đồng).


Số tiền có thể với một số người là nhỏ, nhưng bọn em phải đổ mồ hôi nước mắt mới có (đi dạy gia sư, xin bố mẹ, vay bạn bè…). Chúng em đến gặp bố mẹ cô này (cô ta 19 tuổi) thì bố mẹ cô ta nói cô ta ko về nhà. Bọn em phải tự tìm cô ta mà giải quyết.


Bọn em cũng vì muốn kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống, giúp đỡ bố mẹ mà bị lừa đảo. Chúng em muốn tố giác cô ta nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu.


Bọn em đã báo cho mấy Tòa soạn báo Công an, Pháp luật... và nhà báo nhưng họ nói đây là vụ "nhỏ" và "ko hút độc giả" nên ko quan tâm.


Đến cơ quan công an thì liệu họ có giải quyết hợp lí ko? Hay là nhà kia quen biết nhiều, “làm luật” tốt thì bọn em chỉ mất thêm thời gian. B”


Cảm ơn các mom đã đọc tin. Nếu mom nào làm trong ngành pháp lý hãy giúp các em ấy nhé. Mình sẽ là người chuyển tin. Mom nào biết người có thể giúp thì loan tin giúp nhé.


Số điện thoại của mình là 0912.703.934


P/S:


- Hiện tại các em ấy còn giữ hợp đồng, sách dịch và một đoạn băng ghi âm cuộc trao đổi với cô ta.


- Lại thêm 1 em SV nữa bị lừa 20tr. giờ tổng số người bị lừa là 11 người